Thạc sĩ kinh tế theo chồng sang Đức làm dâu, có bầu gọi cho mẹ chồng khóc nấc
Ngày cưới chỉ có một mình mà không có bố mẹ ruột ở bên, chị Yến khóc nức nở vì tủi thân.
6 năm sang Đức và 2 năm chính thức trở thành nàng dâu Đức, chị Đặng Thị Hải Yến (Đặng Costa Hải Yến, 29 tuổi, Thái Bình) không còn gặp nhiều bỡ ngỡ như những ngày đầu. Hiện tại, chị đang sống chung cùng bố mẹ chồng và có tổ ấm nhỏ bên ông xã Daniel (30 tuổi, gốc Bồ Đào Nha sinh sống ở Đức) và bé Francisco.
Chị Yến và ông xã Daniel.

Chị Yến sinh ra ở vùng ven biển Thái Bình trong gia đình bố mẹ là kinh doanh. Học hết lớp 12 chị thi đỗ vào Học viện Tài chính. Sau khi ra trường, chị theo học một lớp IELTS và quyết định theo học chương trình thạc sĩ ở Đức.
Mùa thu năm 2014, chị sang Đức du học. Khoảng thời gian đầu chị gặp khá nhiều khó khăn khi nhà cách trường 5-6 tiếng đi tàu lại không biết tiếng Đức. May mắn, có một gia đình người Việt nhờ chị trông trẻ giúp và phụ ít tiền sinh hoạt phí mỗi tháng nên chị cũng bớt vất vả phần nào.
Sau này khi biết tiếng Đức, ngày nào cũng vậy sau khi kết thúc buổi học đến 5-6h chiều, chị làm thêm tại một quán nhỏ đến 11-12h mới về. Cuộc sống du học sinh nơi xa xứ vừa đi học vừa đi làm của chị cứ thế trôi qua cho đến một ngày chị gặp anh Daniel.
Chị Yến kể, chị và anh Daniel quen nhau qua một diễn đàn online. Sau thời gian nói chuyện cả 2 mới biết học chung trường, anh Daniel học Luật còn chị học thạc sĩ kinh tế. Và sau 2 tháng nói chuyện hợp, anh chị quyết định tiến tới mối quan hệ xa hơn.
Nói đến đây, chị Yến cười cho biết, ở Đức họ tán tỉnh lâu cảm thấy không có tín hiệu sẽ coi đối phương như bạn bè. Trước đó vì không có kinh nghiệm nên anh chàng Đức làm việc gần trường học của chị cũng chán nản khi chị để anh vài tháng ngóng trông, không thấy tiến triển trong mối quan hệ. Chính vì vậy, khi tìm hiểu thấy anh Daniel hiền lành, hiểu biết, thích khám phá món ăn các nước, trong đó có Việt Nam, chị đã gật đầu đồng ý lời tỏ tình làm bạn gái sau 2 tháng quen.
Vợ chồng chị tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào tháng 2/2018 và đám cưới ở Đức vào tháng 10/2018.
Chia sẻ về anh Daniel, chị Hải Yến cho biết, anh là người gốc Bồ Đào Nha nhưng bố mẹ đã sang Đức sinh sống từ khá lâu. Nhà bố mẹ anh cách trường khoảng 250km. Và sau một tháng quen, chị đã được anh Daniel giới thiệu với bố mẹ mình.
Ban đầu bố mẹ anh tỏ ra không thích khi con trai quen bạn gái người Việt chỉ vì một lý do ông bà thích mèo, trong khi người Việt Nam lại ăn thịt mèo. Tuy nhiên, sau khi gặp chị, bố mẹ anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, yêu quý chị nhiều hơn. Mặc dù chưa phải là con dâu trong nhà nhưng bố mẹ anh đã coi chị như con cái. 2 Giáng sinh ở bên Đức chị đều đón cùng gia đình anh và được mọi người chào đón rất vui vẻ, nhiệt tình.
"Ngày mình về ra mắt vào Giáng sinh, hôm sau ăn uống xong mình cứ tưởng mọi người dậy sớm thu dọn nhà cửa nhưng không thấy ai. Mình dậy tự thu dọn. Mẹ chồng dậy bảo mình không phải dọn một mình, cứ thoải mái coi như ở nhà, nghỉ ngơi cho khỏe", chị Yến cho hay.

Quen nhau sau 2 năm, anh Daniel quyết định cầu hôn chị Yến và năm 2018, anh chị quyết định tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Được biết, đám cưới của chị Yến tổ chức ở Việt Nam và Đức.
"Mình tổ chức đám cưới không rầm rộ, chỉ nho nhỏ thôi. Đám cưới ở Việt Nam có phong tục mời uống rượu, ai chúc rượu anh cũng thật thà uống hết nên bị say. Còn đám cưới ở Đức, bố mẹ mình không xin được visa nên không sang tham dự được. Mình rất buồn. Trong lễ cưới khi chủ hôn bảo 2 vợ chồng trao nhẫn và ra mắt mọi người, mình đã khóc rất nhiều vì không có bố mẹ bên cạnh, vì tủi thân", chị Yến nhớ lại.
Mẹ chồng là người lau những giọt nước mắt của chị trong đám cưới khi chị tủi thân không có bố mẹ đẻ tham dự.
Trong lúc tủi thân nhất ở nơi xa xứ ấy, chính mẹ chồng là người đã ôm chị vào lòng và an ủi chị. "Bây giờ con là thành viên của gia đình rồi, con không phải lo lắng gì cả. Con hãy coi đây như gia đình mình. Bố mẹ sẽ yêu thương con như con gái" – câu nói này của mẹ chồng trong hôn lễ thực sự khiến chị biết ơn bà đến tận bây giờ. Đối với chị, nếu không có mẹ chồng, chị không biết phải làm thế nào trong 2 năm làm dâu xa xứ.
Chị Yến tâm sự, mỗi lần nhắc đến những hành động, tình cảm của mẹ chồng dành cho mình, chị lại không kìm nước mắt. Mẹ chồng chị từng trải qua cảm giác làm dâu, đặc biệt từng thiếu thốn tình cảm của mẹ chồng khi không được đối xử tốt nên bà luôn cố gắng đối xử tốt nhất với con dâu. Mẹ chính là người tận tình hướng dẫn chị từng li từng tí khi về làm dâu, khi sống chung, là người giúp vợ chồng chị không còn hoang mang khi chuẩn bị làm bố mẹ và là người giúp đỡ chị rất nhiều khi đi sinh lẫn chăm con.
Những ngày đầu về sống chung với bố mẹ chồng, do tính không ngăn nắp nên chị Yến toàn làm đâu để đấy. Mẹ chồng không hài lòng đã thẳng thắn góp ý để chị rút kinh nghiệm. Nhờ những góp ý đó trong cuộc sống chung mà chị không gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống làm dâu. Thậm chí, chị được không ít người ngưỡng mộ, bác chị còn thốt lên "chắc phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được mẹ chồng tốt như vậy" khi thấy mẹ chồng giặt cả đồ lót cho con dâu sau khi đi du lịch về.
"Khi có bầu, mình khóc gọi cho mẹ chồng chia sẻ về sự rối bời của mình. Mẹ chồng đã an ủi mình không phải lo lắng vì có con là điều hạnh phúc, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Đi khám thai, đi đẻ mẹ chồng cũng là người chở mình đi. Mẹ nấu ăn cho mình, lên mạng tìm hiểu và xem những món tốt nhất cho bà bầu, phụ nữ sau sinh. Sinh xong, mẹ còn bảo cứ đẻ tiếp đi để mẹ chăm cho.
Bà cũng sắm sửa đồ bầu cho mình, quần áo cho bé nữa. Rồi khi đi du lịch về, quần áo bẩn, kể cả quần lót mẹ cũng giặt cho mình. Bác mình còn bảo "con phải tu bao nhiêu kiếp mới được như thế", chị Yến chia sẻ về mẹ chồng.
Chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với con trai 16 tháng.
Không chỉ quan tâm chăm sóc cho chị, bố mẹ chồng còn luôn bênh vực chị. Bố chồng là người khép kín, không thể hiện nhiều nhưng ông rất thương mẹ con ch ị. Khi chồng rảnh rỗi ngồi chơi, chính bố đã mắng "sao không bế con cho vợ làm việc" hay ông thường chơi với con để chị làm việc nhà, việc cá nhân.
Đối với chị, sống chung với bố mẹ chồng không khó và không hề gò bó, thậm chí chị cảm thấy thoải mái vì nhờ bố mẹ trông con giúp, chị có thêm thời gian cho mình làm việc. Chỉ cần biết lắng nghe, biết nhìn công việc để hiểu bố mẹ chồng cần gì, muốn gì thì sẽ hài hòa mọi mối quan hệ khi sống chung với bố mẹ chồng.
Theo Hồng Nhung
Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội
Gia đình - 11 giờ trướcBố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu
Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.
Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy
Gia đình - 1 ngày trướcQuen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...
Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.
Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đìnhGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?