Thái Nguyên: Mâu thuẫn nhỏ, nam sinh đâm bạn ngay tại trường
GiadinhNet - Chỉ vì một mẫu thuẫn nhỏ mà trong giờ ra chơi em V đã rút dao thủ sẵn trong người rồi đâm thẳng vào bụng em K.
Xác nhận với PV, ông Đoàn Đình Khang – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 5/1 tại sân Trường THCS Nguyễn Du, phường Mỏ Chè. Hiện lãnh đạo phòng đã nhận được báo cáo từ BGH nhà trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc này.
Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Lan Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cũng xác nhận thông tin trên. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, lúc đang ra chơi tiết hai buổi sáng, có hai nam sinh lớp 8 của trường tên là V và K nô đùa ngoài sân trường. Tuy nhiên do hai học sinh đã mâu thuẫn nhỏ từ trước dẫn tới lời qua tiếng lại, sau đó em V đã rút ra từ trong túi quần một con dao díp để dọa bạn và đâm vào bụng K.
Trường THCS Nguyễn Du, nơi xảy ra sự việc.
“Cú đâm tuy chỉ bị thương ở phần mềm và không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng đây là sự việc nghiêm trọng và chưa từng xảy ra tại trường. Con dao mà em V sử dụng có chiều dài cả chuôi không quá 10 cm. Đây cũng là bài học rất lớn đối với BGH nhà trường”, bà Lan Anh thông tin.
Ngoài ra bà này cũng cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã lập tức đưa em K đi cấp cứu sau đó báo cáo lãnh đạo các cấp để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, trường đã mời Công an phường Mỏ Chè vào cuộc để làm rõ sự việc.
Khi phóng viên đặt câu hỏi tại sao lại để học sinh mang theo hung khí vào trường thì bà Lan Anh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với công an phường vào cuộc điều tra. Dưới sự chứng kiến của gia đình, em V khai mình nhặt được con dao này ở ngoài đường đúng hôm 5/1, sau đó cho vào trong túi quần để mang đến lớp chơi thì để xảy ra sự việc này”.
Đình Việt