Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm án chồng cuồng ghen giết vợ và bi kịch hôn nhân trẻ con

Chủ nhật, 16:00 24/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù đã có vợ con nhưng Trương Phước Thịnh chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu nên vẫn la cà chơi bời ở các quán game.

Thảm án chồng cuồng ghen giết vợ và bi kịch hôn nhân trẻ con   1
Ngân và Thịnh trong ngày cưới.
 
Người vợ trẻ khuyên can không được, bực mình nên dọa li dị khiến hắn lại nghi vợ muốn đi với người đàn ông khác. Tối hôm ấy, đi làm về không thấy vợ ở nhà, Thịnh đinh ninh vợ đang đi ngoại tình. Khi vợ về, cơn cuồng ghen bùng lên, trong lúc cãi vã hắn đã ra tay bóp cổ vợ cho tới chết. Sau khi hai lần tự tử bất thành hắn đã gọi điện cho mẹ vợ thông báo tin dữ rồi ngồi bên xác vợ chờ công an đến dẫn đi.
 
Cuộc hôn nhân vội vã

Chúng tôi tìm về ấp 1 (xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai), ngôi nhà nhỏ của người phụ nữ đoản mệnh nằm trong con hẻm mấy ngày nay đã trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Từ đầu ngõ đã nghe tiếng mõ cứ vang lên từng nhịp liên hồi cầu cho linh hồn người chết siêu thoát, càng làm cho không khí tang thương, não nề. Một người thân cho biết, Trương Phước Thịnh (23 tuổi, Sóc Trăng) và Lê Thị Bích Ngân (21 tuổi, Đồng Nai) cưới nhau khi cả hai còn rất trẻ. Để tiện cho việc làm ăn sinh sống, sau khi cưới, Thịnh đã về ở rể tại nhà của Ngân. Do cả hai mới đi làm công nhân chưa có vốn tích lũy nên được mẹ của cô dâu nhường nhà cho. Ban đầu, cả hai vợ chồng đều rất mực yêu thương nhau, lo làm lo ăn nên gia đình đằng vợ rất hài lòng. Mấy ai ngờ rằng, ông con rể "hiền như cục đất" bỗng một ngày thành sát thủ đoạt mạng vợ.

Bà Trương Thị Tân (mẹ ruột của nạn nhân) mấy hôm nay gần như đã cạn nước mắt vì khóc con.  Tiếp chúng tôi với vẻ mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, bà kể về sự ra đi quá đột ngột của đứa con gái. "Hoàn cảnh của tôi vốn đã nhiều ngang trái, khi hai đứa con chưa kịp lớn thì ba chúng mất sau một cơn bạo bệnh. Chồng mất sớm, tôi một mình phải ngược xuôi, xoay xở nuôi con. Đến khi chúng yên bề gia thất, tôi đã mừng vì mình đã thực hiện được bổn phận làm mẹ. Khi con Ngân lấy chồng, thấy hoàn cảnh của chúng cũng khó khăn nên tôi về sống chung với thằng con trai, nhường lại căn nhà cho hai đứa nó. Tôi cũng không ngờ thằng Thịnh lại đang tâm giết vợ như vậy", bà Tân uất nghẹn nói.

Ngân vốn là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền chỉ có điều do hoàn cảnh gia đình nên không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên, Ngân xin vào làm công nhân cho một xí nghiệp gần nhà để đỡ đần mẹ. Với nước da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn, cô đã làm rung động biết bao chàng trai xung quanh. Bỏ qua hết những lời ong bướm của những gã trai si tình, Ngân để ý tới một anh chàng người miền Tây với vẻ bề ngoài chân thật và chịu khó làm cùng xí nghiệp. Anh chàng đó chính là Trương Phước Thịnh, vốn quê ở tỉnh Sóc Trăng, do hoàn cảnh khó khăn nên trôi dạt lên tận Đồng Nai kiếm sống.

Mặc dù Thịnh cũng để ý đến Ngân từ lâu nhưng biết cô xinh đẹp lại có nhiều người theo đuổi nên anh ta không dám ngỏ lời. Hơn nữa, vốn là dân tỉnh khác trôi dạt đến đây làm ăn, lương hàng tháng chỉ đủ sống, tấc đất cắm dùi chẳng có nên Thịnh lại càng mặc cảm. Biết thân biết phận, Thịnh âm thầm và cố gắng làm việc để quên đi hình bóng của người đẹp. Thịnh không ngờ, Ngân cũng để ý đến mình nhưng vì phận làm gái nên ngại ngỏ lời trước. Đến một ngày, ánh mắt của họ gặp nhau, những ước mong thầm kín chưa có dịp thổ lộ đã cất lên thành lời. Những bối rối, e thẹn ban đầu nhanh chóng bị xóa tan, họ đến với nhau và nhanh chóng xác định xây dựng hạnh phúc lâu dài. "Vợ chồng chúng nó cưới nhau đã được hơn 2 năm và đã có một đứa con gái 2 tuổi. Cũng bởi hoàn cảnh nghèo khó, nâng đỡ lẫn nhau để xây dựng gia đình nên trước đây hai đứa nó yêu thương nhau lắm, lúc nào cũng quấn quýt như lúc mới quen", bà Tân tiếc nuối kể.

Bi kịch chỉ vì mê game

Lúc chúng tôi đến, bà Phan Ngọc Vệ (mẹ của hung thủ) cũng mới lặn lội từ Sóc Trăng lên để chịu tang con dâu. Hơn ai hết, xẩy ra vụ thảm án này, người đau khổ nhất chính là bà Vệ bởi không chỉ mất đi đứa con dâu ngoan hiền mà con trai bà rồi đây sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, cháu bà thành mồ côi và đặc biệt không biết tạ tội với bà thông gia và họ hàng của con dâu thế nào cho xuể. Bà Vệ ngậm ngùi cho biết: "Hai vợ chồng tôi mới lặn lội từ Sóc Trăng lên đây từ sáng hôm trước. Khi hay tin con trai mình giết vợ, chúng tôi không khỏi hoảng loạn. Tôi không hiểu sao lại xẩy sự việc kinh khủng đến như vậy".

Bà Vệ cho biết, từ lúc cưới nhau hai vợ chồng Thịnh sống rất hạnh phúc và ít khi xảy ra cãi cọ. "Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, hai vợ chồng nó vẫn còn về quê để ăn tết với chúng tôi. Chỉ có điều lạ là thằng Thịnh về trước rồi cái Ngân về sau. Khi thấy con trai tôi bồng con về ăn tết một mình thì tôi đã hỏi "vợ đâu mà chỉ có hai ba con về thế"? Lúc đó thằng Thịnh trả lời là vợ nó bận công chuyện nên ít ngày sẽ về. Sau đó ít ngày thì vợ nó về ăn tết thật nên tôi cũng không để ý gì nữa và cũng không biết chúng có mâu thuẫn với nhau. Nếu biết thì có thể chúng tôi khuyên can được đôi điều", bà Vệ ngậm ngùi tiếc nuối.

Lý giải nguyên nhân của thảm kịch, bà Trương Thị Tân kể: "Cái chết của con gái tôi quả thật là quá đột ngột, tôi cũng không ngờ tới. Mặc dù lúc trước tết tôi có biết vợ chồng nó cãi cọ nhau nhưng không đến nỗi quá căng thẳng. Trước đó, tôi có nghe con gái phàn nàn là chồng nó không chịu làm ăn, suốt ngày mê chơi game nên nó dọa sẽ li dị. Sau khi cãi nhau thì chồng nó đưa con về dưới nội, rồi sau đó nó cũng về dưới ăn tết. Ra tết thì thằng Thịnh xin đi làm bảo vệ, con gái tôi vẫn làm công nhân trong xí nghiệp nên tôi nghĩ mọi việc đã ổn. Hôm xảy ra vụ việc, tôi không có mặt ở đấy. Chỉ đến khi nhận được điện thoại của Thịnh gọi và bảo "con giết vợ con rồi" thì tôi mới sửng sốt cấp tốc chạy lên. Đến nơi đã thấy xác con gái tôi nằm bất động, lạnh toát trên chiếc giường còn đang phủ màn".

Bà Tân còn cho biết thêm: Hôm xẩy ra sự việc, Ngân có đi chơi với một nhóm bạn làm cùng xí nghiệp nên về hơi trễ. Lúc Thịnh đi làm về không thấy vợ nên đã bán tính bán nghi vợ ngoại tình bởi trước đó Ngân đã nhiều lần dọa li dị. Xâu chuỗi mọi sự việc từ trước đến nay cộng với máu ghen tuông có sẵn trong người nên Thịnh đinh ninh là vợ đang đi ngoại tình với người đàn ông khác. Vì thế khi Ngân đi chơi về thì giữa hai người đã có cuộc xung đột với nhau rất quyết liệt. Trong lúc giằng co, Thịnh đã dùng tay bóp cổ vợ cho đến chết. Khi thấy vợ đã tắt thở, Thịnh quá sợ và trở nên bấn loạn nên đã mua thuốc ngủ uống để tự tử. Nhưng thấy thuốc ngủ ngấm quá chậm nên hắn điên loạn dùng điện quấn chặt vào người, rồi một tay ôm xác vợ, một tay cắm điện để tự sát tiếp. Bị điện giật nhưng không chết, một lúc sau Thịnh tỉnh lại, biết không thể thoát tội và không còn can đảm để tự tử nữa vì đã qua cơn hoảng loạn nên hắn đã gọi điện cho mẹ vợ để thú tội. Sau khi cho mẹ vợ biết tin, Thịnh không hề lẩn trốn mà ở ngay tại nơi xảy ra án mạng chờ lực lượng công an đến bắt giữ.

Mai Phong

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 11 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 2 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Top