Thâm cung bí sử (152 - 4): Lần thứ ba khởi nghiệp
GiadinhNet - Ông Thành Nhơn ngồi với ông Phong tới 3h sáng. Ông Nhơn nói kĩ hơn về trường hợp của ông. “Ở Việt Nam các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng đất đai…”.
Ông Nhơn cũng nói thêm, nếu ông Phong muốn làm nước mắm thì cứ làm thôi. Người dân được làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm. Có ai cấm ông làm nước mắm đâu. Nhưng ông không được làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Ở nước ngoài, nếu một cơ sở xấu đến sản xuất làm ảnh hưởng môi trường là lập tức bị đóng cửa ngay ở nước ta sắp tới rồi cũng sẽ như thế. Việc thứ 2 là, ông phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn vốn thì không khó. Lần trước tôi đã nói là sẽ góp vốn với ông. Đó là tôi nói thiệt chứ không nói chơi. Ông cho góp vốn là tôi làm ngay, nhưng đừng ít quá, cứ 40% trở lên là tôi làm được, ít quá thì không bõ. Tôi không bỏ tất cả trứng vào một giỏ mà kinh doanh nhiều lĩnh vực. Ngoài kem đánh răng tôi còn sản xuất xà bông thơm và nước rửa chén, giờ làm thêm nước mắm cũng tốt.
Đời sống của nhân dân ta đang được nâng cao. Sản xuất hàng tiêu dùng nên chú ý điều đó. Bây giờ đa số các gia đình có điều kiện sẽ mua nước mắm có độ đạm cao. Coi như tôi đã sơ bộ khảo sát thị trường hộ ông rồi. Ông nên tham khảo ý kiến đó mà làm. Cũng nên nghĩ tới phương án tận dụng xác mắm. Khoai lang, khoai mì, ngô, đỗ tương trộn với xác mắm làm thức ăn gia súc rất tốt. Đây là sản phẩm phụ nhưng thu nhập không ít và nó góp phần giúp ông giảm giá bán nước mắm. Không hiểu tôi múa rìu qua mắt thợ như thế có đúng không”.
“Xin cảm ơn ông đã vẽ cho tôi đường hướng kinh doanh. Chờ thêm một thời gian nữa xem tình hình ra sao rồi tôi sẽ làm nước mắm. Còn vốn thì tôi có đủ để mở một cơ sở sản xuất không lớn lắm. Khi mở rộng sản xuất, tôi sẽ nhờ ông hỗ trợ về vốn”. “Ông nên làm ngay, đừng chờ đợi lâu quá. Ông không làm thì người khác sẽ làm và lúc đó ông phải cạnh tranh nhiều hơn”. “Vâng, tôi sẽ làm ngay”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng