Thâm cung bí sử (219 - 10): Một bông hoa thạch thảo

| Gia đình

GiadinhNet - Na yêu hoa Thạch Thảo. Cô dành riêng một luống nhỏ để trồng thạch thảo, chỉ để cắm bình chứ không bán. Không lộng lẫy, sặc sỡ, hoa thạch thảo tinh khôi, khiêm nhường và bền bỉ như tình yêu của người con gái.

Thâm cung bí sử (219 - 10): Một bông hoa thạch thảo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mỗi sáng Na cắm hai bình hoa Thạch Thảo, một để trong biệt thự tre và một đem tặng mẹ Dương. Bà mẹ Dương nói với con trai: "Anh đừng kén chọn nữa. Cô Na là nhất rồi, giỏi giang và xinh đẹp. Cô ấy là bông hoa Thạch Thảo của anh". "Mẹ nói như đúng rồi. Nhỡ người ta đã có người yêu ở Mê Linh rồi thì sao". "Anh rõ là ngốc. Nếu đã có người yêu ở quê thì cô ấy không theo anh về đây trồng hoa cho anh. Chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn và nói với người ta một câu". "Nếu nói mà bị từ chối thì ngượng mặt lắm". "Cứ nói đi, đừng sợ. Nhiều khi con gái chỉ đợi một câu nói của người con trai thôi".

Bà mẹ đã củng cố quyết tâm cho Dương. Buổi sáng Dương xách nước tưới luống hoa Thạch Thảo. Na đi ra: "Sao hôm nay anh lại chăm sóc luống hoa của em?". "Mẹ anh bảo em là bông hoa Thạch Thảo nên anh phải chăm sóc. Từ nay sáng nào anh cũng tưới luống hoa này". "Nhưng anh có yêu hoa Thạch Thảo đâu, yêu Hồng và Lan cơ". "Không. Anh yêu Thạch Thảo. Và anh yêu em". Na nhìn thẳng mặt Dương, hỏi: "Yêu nhiều hay ít?". "Rất nhiều". "Em yêu nhiều hơn anh". "Thật không?". "Sao còn phải hỏi. Em bỏ Hà Nội về đây cơ mà. Không yêu anh thật nhiều sao em làm thế". "Em đưa bàn tay cho anh. Anh muốn trao em chiếc nhẫn cầu hôn". Và hai người ôm nhau rất chặt.

Dương nói nhỏ: "Tuần tới chúng mình về quê thăm bố mẹ nhé!". "Bố mẹ nào?". "Bố mẹ em". "Thế thì phải gọi là bác. Bố mẹ em đã đồng ý đâu". "Anh cứ gọi liều như thế. Liều ăn nhiều. Chúng mình về đây lập nghiệp là liều. Và chúng mình đã thắng". "Bố mẹ em không muốn con gái lấy chồng xa đâu. Nhỡ hai cụ không đồng ý thì sao?". "Nếu thế thì anh nhờ em nói hộ". "Khôn thế. Không đợi tuần tới mà đi ngay trong tuần này. Thứ Bảy đi và về trong ngày. Anh định nói gì với bố mẹ em?". "Anh sẽ báo cáo với bố mẹ về những việc mà chúng mình đã làm ở đây, đã trồng rau sạch, trồng hoa, đã tích lũy và đã thành lập công ty. Và anh xin được làm con rể của bố mẹ".

Chuyến đi Mê Linh rất tốt đẹp. Bố mẹ Na đón Dương thân thiết nhất như người nhà. Dương báo cáo hết những việc mà anh cùng Na đã làm và xin được làm con rể. Mẹ Na chỉ bình hoa trên bàn hỏi Dương: "Anh có biết đây là hoa gì không?". "Dạ con biết. Đây là hoa Thạch Thảo. Ở trong quê Na cũng trồng một luống nhỏ Thạch Thảo". "Ở đây luôn có một luống hoa Thạch Thảo. Na trồng hoa này để cắm bình chứ không bán. Bây giờ bông hoa Thạch Thảo là của anh. Tôi mong rằng anh sẽ yêu nó suốt đời". "Con hứa với bố mẹ là sẽ yêu Na suốt đời và cho Na hạnh phúc suốt đời. Con nói được làm được". "Vậy thì cưới ngay đi. Hai đứa cũng đến tuổi rồi.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.