Theo các nhà sử học thì đây là trung tâm luyện sắt đầu tiên của người Việt cổ. Thời xa xưa, danh tướng Cao Lỗ đã xây dựng trung tâm luyện sắt này để phục vụ cho việc rèn đúc binh khí. Cả làng Nho Lâm đậu trên một núi Cứt Sắt khổng lồ. Dân đào móng làm nhà, bổ cuốc chim xuống đâu cũng gặp cứt sắt tóe lửa khét lẹt. Trai Nho Lâm rắn rỏi, can trường. Và Thái Sơn đúng là trai Nho Lâm. Thái Sơn có bộ ngực căng và hai cánh tay rắn chắc đỏ như cành gỗ lim, miệng rộng, cười sang sảng. Anh là kỹ sư địa chất mới vào nghề. Nghề địa chất luôn phải xa nhà nên rất cần một người vợ nhân hậu, chung thủy, biết thông cảm. Gái Nho Lâm không đẹp nhưng 3 tiêu chuẩn ấy thì có sẵn.
Sau khi tổ chức lễ cưới ở quê, Thái Sơn đưa vợ ra Hà Nội, làm một bữa liên hoan nhỏ để giới thiệu mọi người với vợ. Tôi hơi bất ngờ vì vợ Thái Sơn khá xinh. “Thiên hạ đồn rằng gái Nho Lâm không đẹp nhưng sao vợ cậu lại xinh thế? Chắc đây là hoa hậu của làng Nho Lâm”. “Chỉ là top 5, top 7 gì đó thôi anh ạ. Hoa hậu và các á hậu, các đại gia nhanh tay cướp mất rồi”. Và Thái Sơn nói thêm: “Đưa vợ ra Hà Nội, em giao nhiệm vụ rất rõ ràng – trông nhà, đi chợ, nấu ăn, đẻ con, trai gái gì cũng được nhưng phải hai đứa, nếu có nhỡ thì anh muối mặt viết kiểm điểm”.
Chúng tôi, ai cũng nghĩ rằng vợ chồng Thái Sơn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Vợ vừa xinh vừa ngoan, chồng khỏe, đẹp trai, biết kiếm tiền, gia đình không hạnh phúc mới lạ. Vậy mà vợ chồng Thái Sơn không hạnh phúc. Bốn lần vợ anh mang thai thì cả bốn lần đều bị sảy. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám, các bác sĩ nói rằng cơ thể của vợ Thái Sơn không có một khiếm khuyết nào là nguyên nhân của việc sảy thai. Nếu thế thì lỗi thuộc về Thái Sơn. Có lẽ do anh khỏe quá, vợ mang bầu, chồng không chịu kiêng cữ, khua lung tung, khiến cái thai sợ quá, vọt ra ngoài. Lần thứ 5 vợ có bầu, Thái Sơn kiêng tuyệt đối. Trước khi đến đoàn địa chất ở lì tại cơ quan, Thái Sơn còn đi mua một bọc thuốc an thai cho vợ. Ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có một làng nổi tiếng về chữa vô sinh và thuốc an thai. Đó là làng Bình Mỹ, ngoại vi thị trấn Bình Lục. Các bà ở làng này sản xuất một loại thuốc tễ, viên bé như đầu đũa nhưng giữ thai rất tốt.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng