Thâm cung bí sử (78 - 4): Nhà đầu tư đích thực
GiadinhNet - Trong hai năm, Thu Hà đã giải quyết hết nợ xấu của ngân hàng. Trong phương án ban đầu, Thu Hà có đặt ra việc sẽ kiện ra tòa một số doanh nghiệp để thu hồi nợ.
Nhưng trên thực tế, bọn tớ không phải kiện một doanh nghiệp nào cả. Đây là một điều rất tuyệt vời. Doanh nghiệp là bồ ruột của ngân hàng. Nếu doanh nghiệp chết thì ngân hàng cũng chết luôn. Thu Hà đã giải quyết nợ xấu bằng cách tái cơ cấu các doanh nghiệp là con nợ của ngân hàng. Cô ấy giúp doanh nghiệp đầu tư vào những dự án khả thi. Khi dự án được triển khai, cô ấy trực tiếp can thiệp vào công tác quản trị doanh nghiệp. Đây là khâu yếu nhất của các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhà nước được ưu tiên vốn, ưu tiên dự án, ưu tiên địa điểm kinh doanh, vậy mà nhiều doanh nghiệp thua lỗ triền miên. Đó là do quản trị doanh nghiệp kém. Nhờ Thu Hà thẩm định chặt chẽ các dự án kinh doanh và đề xuất phương pháp quản trị doanh nghiệp hợp lý mà nhiều công ty vượt qua ngưỡng phá sản và làm ăn có lãi. Thế là ngân hàng thu hồi được nợ. Các doanh nghiệp thưởng lớn cho Thu Hà. Tất nhiên tớ cũng phải thưởng cho cô ấy. Vì thế thu nhập thực tế của Thu Hà lớn hơn tớ rất nhiều. Cô ấy mua nhà, mua xe BMW để đi làm. Điều đó là rất tốt. Tớ mong mọi người trong cơ quan ai cũng làm được như thế. Nhưng một số người lại ghen tỵ.
Tính đố kỵ trong con người là ghê gớm lắm. Phú Quang sáng tác ca khúc rất hay, vì ông ấy có tài năng về âm nhạc. Tùng Dương hát cũng rất hay vì cậu ấy có tài năng bẩm sinh. Ánh Viên rực sáng trong bầu trời Seagame 28 cũng thế. Mọi người dè bỉu Thu Hà chỉ là kỹ sư nông nghiệp, không được học hành gì về tài chính. Nhưng Bầu Đức học trường nào mà tài thế. Ông Honda cũng bỏ dở trường trung cấp công nghiệp và trở thành nhà công nghiệp hàng đầu hành tinh. Ba phần tư các nhà doanh nghiệp thành đạt ở Pháp chưa tốt nghiệp đại học. Nếu như có một cuốn sách dạy mua hàng ở chỗ này, bán ở chỗ kia, sẽ có lợi tức ngần này thì hơn 90 triệu dân Việt Nam đều thành tỷ phú hết. Nhưng đời lại không có cuốn sách như vậy. Sách vở chỉ là một chuyện, còn tài năng kinh doanh là thứ trời cho mỗi người. Ai không có tài năng kinh doanh thì không thành tỷ phú được. Người không có tố chất như Ánh Viên thì không thể trở thành đại kình ngư. Ganh tị với Ánh Viên là ngớ ngẩn. Nhưng ở đời, người thông minh luôn ít hơn người đần độn. Và chính người đần độn lại hay ganh tị với người thông minh. Ở cơ quan tớ, Thu Hà là nhà kinh doanh bẩm sinh. Cô ấy đề xuất phương án tái cơ cấu ngân hàng. Lập luận của cô ấy là không ai bác bỏ được. Cô ấy yêu cầu mỗi cán bộ ngân hàng phải là một nhà đầu tư. Nếu ngân hàng chỉ gom tiền của người gửi với lãi suất thấp rồi cho vay với lãi suất cao để kiếm lời thì đó mới chỉ là nhà đầu cơ chứ chưa phải là nhà đầu tư. Vấn đề sống còn của ngân hàng là đầu tư, cho vay thì phải xem kỹ phương án kinh doanh của doanh nghiệp có khả năng sinh lời hay không...
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội