Thâm cung bí sử: Tiếng thở dài trong phòng ngủ
GiadinhNet - Bố mẹ ai cũng thương con, nhưng không phải ai cũng làm được như ông Nguyễn Hữu Lý. Để giúp được con như ông Lý thì trước hết phải có tri thức và sau đó là có hy vọng và niềm tin.
Trên thực tế, Luân đã chết hai thứ là tinh và nguyên khí. Cả hai thứ đó chết thì nhất định liệt dương. Tinh chết, người không chết, chỉ liệt dương thôi. Nguyên khí chết, người vẫn sống, vì vẫn hít thở được thiên khí và địa khí. Nguyên khí là khí con người thu nạp được trong thời khắc thụ thai chứ không phải là sau khi lọt lòng mẹ. Con trai tôi da xám màu cỏ chết, đó là chứng tử. Tôi đưa con đi để cải tử hoàn sinh. Điều này chỉ có các thần y may ra mới có thể làm được. Hoa Đà là thần y, nhưng đã bị Tào Tháo giết trong ngục cách nay đã 2.000 năm. Ba học trò xuất sắc nhất của Hoa Đà cũng đã chết lâu rồi. Giờ chỉ còn các Hội Y thuật Hoa Đà ở các địa phương. Liệu các lương y ở những Hội này thừa kế được bao nhiêu phần trăm tinh hoa của thần y Hoa Đà?
Nhưng khi đến Hồ Bắc thì niềm tin của tôi tăng lên gần 100%. Các Hội Y thuật Hoa Đà có sự kế tục lâu đời. Hoa Đà truyền nghề cho ba học trò xuất sắc và ba người này lại truyền nghề cho những người khác. Vì thế, y thuật của thần y Hoa Đà không bao giờ mất”.
Khánh Hoàng