Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thán phục trước đám cưới vỏn vẹn 40 khách nhưng tinh tế đến từng chiếc lá được chuẩn bị suốt nửa năm!

Thứ tư, 18:14 13/07/2022 | Chuyện vợ chồng

Một cô dâu chú rể có gu sẽ biết cách làm thế nào để hôn lễ của mình trở nên ấn tượng và đáng nhớ nhất.

Cô dâu đến từ Giang Tô (Trung Quốc), chú rể là người Vũ Hán (Trung Quốc) nên cô dâu chú rể phải tổ chức đám cưới 3 lần. Tuy nhiên, với đám cưới của riêng bạn bè, họ chọn Nam Kinh (Trung Quốc) là nơi tổ chức.

Cô dâu chú rể là bạn đại học. Năm 2009, họ bước vào năm 1 và bắt đầu tình yêu với nhau. Họ đã cùng nắm tay trải qua thời gian yêu đương lâu dài cho đến khi quyết định về chung một nhà.

Ban đầu, cô dâu cho rằng đám cưới là lãng phí tiền bạc và thật sự rườm rà. Tuy vậy, cô tình cờ xem một đám cưới nhỏ xinh trên mạng và cảm thấy bản thân cũng nên có một hôn lễ như thế.

Cô muốn hôn lễ chỉ có bạn bè thân thiết, giản dị và đầm ấm, truyền lửa hạnh phúc. Bản thân cô đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ này.

Chọn phong cách đám cưới

Cô dâu chú rể biết chính xác mình muốn hôn lễ diễn ra thế nào, nó thoải mái, ấm áp và đơn giản. Họ chuẩn bị nửa năm cho ngày trọng đại, xem cả ở phim ảnh cũng như tham khảo những buổi lễ khác để tổ chức.

Ban đầu, cô dâu muốn tự tay làm tất cả nhưng cuối cùng vì muốn buổi lễ chỉn chu hơn nên đã thuê một đơn vị tổ chức.

 - Ảnh 1.

Chọn địa điểm

Điều mà cô dâu luôn thích là đám cưới diễn ra tự nhiên, phải có nhiều mảng xanh và hoa tươi. Nếu thời tiết thuận lợi, đúng mùa, có gió nhẹ và tiếng chim hót sẽ rất hoàn hảo.

Nếu đám cưới có động vật nhỏ xuất hiện nữa thì càng tốt. Bởi vậy, cô dâu quyết định chọn một homestay trên núi tại Nam Kinh, có cửa kính từ trần xuống sàn để gợi cảm giác tự nhiên.

Tuy ở núi nhưng giao thông thuận lợi khi chỉ cách ga điện ngầm 500m. Ở bên trong, mọi người có thể ngắm khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp. Ở đây cũng có một chú chó lông vàng dễ thương.

Thiết kế thiệp mời

Cô dâu chú rể đã gửi giấy mời đến từng vị khách. Thiệp mời do em gái cô dâu tự thiết kế theo phong cách chibi đáng yêu.

 - Ảnh 3.

Phong cách cụ thể cho trang trí

Cô dâu chọn phong cách nông thôn trong rừng, yêu cầu có búp bê, cây xanh, hoa nhiều màu, nhiều vật dụng bằng gỗ, bức tường ảnh

Họ đã bắt đầu phác thảo và làm ra những đồ vật nhỏ xinh chuẩn bị cho phần trang trí.

 - Ảnh 4.

Quà lưu niệm

Cô dâu lựa chọn cây xương rồng, gấu bông lợn hồng và túi kẹo cùng đũa phép bong bóng làm quà cưới. Tất cả đều dễ thương theo phong cách cô dâu.

 - Ảnh 5.

Một vài lời khuyên

1. Một số việc vặt vãnh thì nên nhờ giúp đỡ, bầu ra một trưởng nhóm vận hành cho hôn lễ.

2. Hãy để ý đến đồ ăn thật nhiều, một tiệc cưới hoàn hảo thì đồ ăn đi kèm cũng phải xuất sắc.

3. Cô dâu chú rể nên có ý tưởng của riêng mình, tham gia góp ý nhiều với bên tổ chức thì đám cưới mới càng gần với phong cách bạn mong muốn.

Trang trí ở sảnh đường

Đúng như cô dâu mong muốn, rất nhiều hoa tươi và cây xanh được sử dụng. Ở sảnh chính là hình mặt trăng lớn theo ý thích của cô dâu. Bàn và ghế gỗ, trên bàn được trang trí vô cùng đặc biệt.

Ngoài lọ hoa nhỏ thì còn có sự xuất hiện của nhiều chậu xương rồng, sen đá và hình thú bằng gốm nhỏ xinh.

Không gian bên ngoài bãi cỏ lại càng tỉ mỉ hơn nữa. Bức tường ảnh trên bùa gỗ được trang trí hoa tươi. Tất cả mọi vật dụng đều làm bằng gỗ hoặc thực vật và điều đáng nói là có vô số hoa tươi được dùng.

Đám cưới này vô cùng tỉ mỉ, sự tỉ mỉ được thể hiện ngay cả trên chiếc lá ở mỗi đĩa tại bàn tiệc cho khách. Trên đó là từ viết tay tên của những vị khách, vô cùng thiên nhiên đúng không nào.

Có quá nhiều chi tiết nhỏ ở phần trang trí mà có lẽ ai xuề xòa, kém chỉn chu sẽ khó có thể sắp xếp được.

Bàn tráng miệng

Bàn tráng miệng ở đây cũng không giống các đám cưới khác. Nó được trình bày như một quầy hàng, có biển tên rõ ràng. Ở đây không chỉ có nước và bánh mà còn có cả hoa quả nữa.

Trang phục cưới

Cô dâu mặc một chiếc váy có phần ren tỉ mỉ ở ngực, xuyên thấu cánh tay. Chiếc váy cưới nhẹ nhàng và vòng hoa đội đầu khiến cô rất hợp với khung cảnh tổ chức trong núi rừng. Chú rể mặc vest xanh, cười bừng sáng trong ngày vui.

Hai vợ chồng được sắp xếp thực hiện nghi thức cái nhìn đầu tiên ở một câu cầy nhỏ rồi sau đó đến bãi cỏ tổ chức tiệc cưới.

Tổ chức lễ cưới

Các vị khách đến sẽ check in bằng những tấm ảnh chụp với máy ảnh lấy ngay. Sau đó họ dán ảnh lên một cuốn sổ, ghi lời chúc cho cô dâu chú rể.

Nghi thức đám cưới diễn ra rất đơn giản. Chú rể hát tặng vợ một bài khiến cô dâu bật khóc vì xúc động.

Cô dâu có những lo lắng nhất định nhưng may mắn sao mọi chuyện đã diễn ra đúng như cô mong ước.

Bỏng nặng vùng kín vì gọi tên nhân tình trong cơn mơBỏng nặng vùng kín vì gọi tên nhân tình trong cơn mơ

GiadinhNet - Nghe thấy chồng nói yêu một phụ nữ khác trong lúc mơ ngủ, vợ "luộc" vùng kín của chồng bằng nước sôi.

https://afamily.vn/than-phuc-truoc-dam-cuoi-von-ven-40-khach-nhung-tinh-te-den-tung-chiec-la-duoc-chuan-bi-suot-nua-nam-20220709173143945.chn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Top