Thân Thúy Hà: Single mom đâu có bán thân nuôi miệng
'Single mom cũng phải đi làm, cũng phải chăm sóc con cái chứ có cướp của, tham nhũng hay bán thân hưởng thụ đâu mà phân biệt. Có giỏi thì làm tốt hơn họ đi', diễn viên Thân Thúy Hà bức xúc.
- Nhiều người nghĩ chị có vẻ là một phụ nữ hơi quá tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Chị nghĩ sao?
(Cười) Thế thì hơi oan cho tôi quá! Tôi không chuộng và tôn sùng chủ nghĩa độc thân đâu. Hơn ai hết, tôi nghĩ rằng mong ước lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ là được sống trong gia đình hạnh phúc, được chăm sóc, yêu thương chồng con và ngược lại. Vì hoàn cảnh, số phận không may mắn nên họ phải rẽ sang một lối khác, trở thành ông bố hay bà mẹ độc thân bất đắc dĩ. Rồi từ từ, họ thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống ấy thôi.

- Quen với cách làm mẹ đơn thân, vậy đã khi nào chị thấy mình mệt mỏi với những giây phút "chỉ ta với ta"?
Chưa bao giờ, dù là một giây phút nghĩ thoáng qua. Đó là vì tôi luôn hãnh diện khi được làm mẹ của cậu con trai Duy Anh, được yêu thương, chứng kiến sự khôn lớn từng ngày của con.
Tôi hãnh diện vì con trai mình được mọi người yêu mến và thậm chí hiện giờ, Duy Anh đã có một lượng fan yêu mến không kém gì mẹ (Cười). Thế thì tại sao tôi lại chán vì cuộc sống tương lai của mình khi luôn có con trai đồng hành. Tôi trân trọng từng giây phút bên cạnh con yêu.
- Theo chị, phải làm mẹ đơn thân trong khi mình có thừa điều kiện để kiếm một tấm chồng như ý phải chăng là nỗi bất hạnh lớn của đời người phụ nữ?
Tôi bất hạnh với cuộc hôn nhân đã qua, nhưng chưa hẳn là tôi bất hạnh cả đời. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống độc thân trọn đời, vì tôi là người sống lạc quan, không bao giờ xem mọi chuyện quá to tát hay khủng khiếp với bản thân.
Tôi luôn tin hạnh phúc quanh đây, nhưng có lẽ do tôi chưa tìm đúng mảnh ghép thật khớp với cuộc đời mình thôi. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ thấy và nắm thật chặt để không vuột khỏi đời mình nữa.
- Hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân có phải là lý do khiến chị sẵn sàng cất cao tiếng nói bảo vệ và đề cao những bà mẹ nuôi con một mình như chị?
Đúng là hiện tại tôi tự tin với cuộc sống hiện tại, vì tôi thừa sức lo cho mẹ con tôi có cuộc sống ấm no vui vẻ khi không có người đàn ông phụ giúp. Không riêng gì tôi mà còn nhiều bà mẹ đơn thân khác cũng làm tốt điều này. Tôi tự tin vì tôi vượt qua suy nghĩ của nhiều người rằng phải có đàn ông bên cạnh người phụ nữ mới có thể làm tốt vai trò của họ.
Tôi không khuyến khích hay cổ xúy cho mọi người chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ động viên và ủng hộ cho những ai đồng hoàn cảnh như tôi, biết vượt lên sự kém may mắn trong hôn nhân mà sống lạc quan, yêu đời. Còn ai dám dèm pha những bà mẹ đơn thân chúng tôi thì tôi cầu chúc cuộc sống của họ sẽ luôn hạnh phúc và bền vững mãi mãi, đừng bao giờ phải cúi đầu khi gặp chúng tôi.

- Và chị nói gì về việc ca sĩ Thái Thùy Linh được bình chọn là "Gương mặt công dân tiêu biểu", nhưng lại bị nhiều người phản đối vì cho rằng một bà mẹ đơn thân thì không thể là tấm gương s á ng cho giới trẻ?
Đúng là khi xem qua bài báo phản đối cô ấy nhận giải thưởng Gương mặt công dân tiêu biểu, tôi bức xúc vô cùng. Tôi lên tiếng trên trang cá nhân để ủng hộ cô ấy, mặc dù tôi chưa từng nghe cô ấy hát hay có dịp gặp nhau bao giờ.
Phản đối ư? Họ lấy quyền gì để phê phán người phụ nữ đơn thân khi ba mẹ họ còn chưa lên tiếng? Single mom thì đã sao? Không làm được việc tốt cho cộng đồng, cho đất nước sao? Không xứng đáng tham gia giúp đỡ hay góp sức cho xã hội à? Nhà nước còn chưa có quy định cấm thì cớ gì mọi người phản đối cô ấy!
Single mom vừa làm việc kiếm sống, vừa nuôi con một mình mà người ta còn sức, còn tâm để giúp đỡ cho ngươi khác đấy, hơn là những người ăn không ngồi rồi, cứ mãi mê kiếm chuyện phê phán, chê bai người khác.
Giới trẻ bây giờ họ hiểu biết rộng, văn minh và kiến thức của họ đủ thông minh để nhận thức đâu là điều nên hay không để họ noi theo. Đừng đánh giá họ thấp quá, không khéo họ cho là phản đối trong tinh thần thiếu hiểu biết, đừng ganh tỵ, đố kỵ khi người khác thành công.
Trước khi phê phán ai, người đó nên nhìn lại bản thân mình đã làm được gì có ích cho xã hội chưa, bản thân mình có đủ tư cách, đạo đức, có đẹp để cất tiếng nói về ai đó không hay còn "cầm đèn chạy sau lưng" cô ấy?
- Từ câu chuyện này, chị có thấy vị trí của người phụ nữ Việt Nam hiện đại vẫn còn bị phân biệt so với cánh mày râu?
Chỉ là số ít những con người vô cảm, đố kỵ mới phân biệt với những người kém may mắn trong hôn nhân nhưng thành công về đạo đức, giá trị của con người mà thôi. Single mom cũng phải đi làm, cũng phải chăm lo cho con cái, nhà cửa, có cướp của, tham nhũng hay bán thân hưởng thụ đâu mà phân biệt, có giỏi thì làm tốt hơn họ đi.

"Tôi là con đại bàng!"
- Xung quanh chị, những bà mẹ độc thân hay những ông bố độc thân nhiều hơn?
Mẹ đơn thân hầu như chuyện thường thấy xưa nay, nhưng tôi có vài người quen là nam trong đó có người chăm tới 4 đứa con, lo cho con ăn học đến lớn, du học nước ngoài cả 4. Còn anh bạn tôi có 3 đứa nhỏ, và lạ lùng là cả 3 đều mong muốn sống với ba sau khi ba mẹ chúng ly hôn.
Khi nói về những đứa con của mình, họ luôn tự hào, mà những người này họ đều là nghệ sĩ đấy. Tôi luôn ngưỡng mộ và có cái nhìn đặc biệt dành cho những ông bố đơn thân. Tôi nể trọng họ.
Tôi luôn nghĩ bản thân sau khi ly hôn, có chết cũng phải dành nuôi con vì tôi có thể sống không tiền, không nhà, không cơm nhưng không thể không có con bên tôi. Trước đây tôi nghĩ người mẹ luôn tỉ mỉ và chăm lo chu đáo cho trẻ con hơn đàn ông, nhưng khi thấy nhiều anh chăm con siêu hơn cả phụ nữ thì tôi nghĩ khác. Quan trọng là tình thương ai dành cho con nhiều và chu đáo thì con sống với họ tốt nhất.
- Chị đã cố gắng thay đổi bản thân những gì để thích hợp với vai trò của một bà mẹ đơn thân?
Dĩ nhiên rồi, từ lịch làm việc, sự tự do cá nhân, giờ giấc về nhà, chi tiêu hằng ngày, quan tâm xem giá thực phẩm lên xuống mỗi ngày, sản phẩm nào đang khuyến mãi, sữa hôm nay tăng giá bao nhiêu 1 thùng, nhận biết thức ăn nào tốt cho sức khoẻ con, xem tin tức về chăm sóc trẻ con,... nhiều điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ quan tâm, nay phải thuộc lòng mọi thứ.
- Ngày chính thức bước chân vào showbiz, ngày lên xe hoa, ngày sinh con trai, ngày ly hôn… đâu mới chính là dấu mốc quyết định thay đổi cuộc đời chị và có ảnh hưởng đến chị nhiều nhất?
Ngày đầu tiên vào showbiz là vì tôi mong muốn kiếm tiền giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó; ngày lên xe hoa là tôi mong muốn có một gia đình hạnh phúc; ngày đón con trai yêu chào đời là tôi mong ước cả gia đình đươc hưởng hạnh phúc trọn đời để cùng yêu thương con, nuôi con trưởng thành, thấy con thành đạt, thấy con hạnh phúc; ngày ly hôn là vì tôi mong ước con khỏe mạnh và ngoan ngoãn để mẹ yên tâm vượt qua khó khăn tìm đường đi tiếp.
Mỗi một ngày với tôi đều là dấu mốc quan trọng và thay đổi tôi theo nhiều hướng khác nhau, với những ảnh hưởng nhiều như nhau.

- Từ ngày ly hôn chồng cũ đến nay, chị rất kín tiếng khi chia sẻ chuyện tình cảm. Đó là do chị chưa muốn yêu thương hay bởi chị sống khép kín hơn?
Tôi là người yêu đời, yêu người, nên tình cảm của tôi cũng dạt dào lắm, nhưng không có nghĩa tôi đặt tình cảm bừa bãi, yêu đương dễ dãi. Tính tôi xưa nay thích nói về công việc hoặc con cái hơn là tình cảm, nên anh có thể nghe tôi nói về con tôi mãi, vì đó là niềm tự hào và là người đàn ông vĩnh viễn không thay đổi của đời tôi.
Đúng là không thể sống mà không yêu, nhưng yêu đúng người, đúng lúc mới không làm vết thương cũ rỉ máu. Tôi không để tim tôi đau lần nữa và cũng hy vọng như thế, vì tôi đau sẽ ảnh hưởng đến con trai và con tôi sẽ đau lòng khi biết mẹ buồn. Tôi chỉ ngừng yêu trong thời gian nào đó và đến lúc tôi biết chắc chắn mình đã sẵn sàng đón nhận người mới, tôi sẽ không còn rụt rè, sợ sệt.
- Khi còn là cô gái tuổi đôi mươi, chị có phải là tuýp người yêu nhiều?
Tôi là người yêu mãnh liệt, sống hết lòng, trao hết cả trái tim cho người tôi yêu. Tôi có sở thích chăm sóc người yêu từ bữa ăn ngon, giấc ngủ say, đến ngôi nhà sạch sẽ ấm áp, nhưng không có nghĩa tôi thích yêu vội vàng, mù quáng. Tôi luôn là người yêu trong lý trí, sáng suốt, không để đàn ông điều khiển và sau này tôi cũng như thế.
Tôi không đem diễn viên, người mẫu Thân Thúy Hà sống với người yêu mà là một phụ nữ đang yêu đến với họ, yêu thương và chăm sóc họ, nên khi không còn bên nhau, chỉ có những người đàn ông bước ra khỏi cuộc đời tôi hối tiếc về tôi thôi.
- Sau ly hôn, chị có mang tâm lý "con chim sợ cành cong"?
Tôi chưa thấy sợ ai và điều gì cả. Chỉ đơn giản là tôi đang vui, hạnh phúc bên con và công việc hiện tại nên chưa vội vàng cần thêm người để chăm sóc mẹ con tôi trong thời gian này.
- Cách chị từ chối tình cảm của một ai đó khi đang làm mẹ đơn thân và khi đang là cô gái độc thân trước đây khác nhau những gì?
Nói không có ai theo đuổi tôi giờ này thì không đúng, nhưng không nhiều như anh nghĩ đâu, vì tôi cũng ít có cơ hội đi và tiếp xúc với nhiều người khác giới lắm. Tính tôi thẳng thắn nên khi không hợp nhãn thì tôi từ chối ngay, không thích dây dưa gây thêm hiểu lầm thì kỳ lắm.
Khi chưa kết hôn, tôi nói là không hợp hoặc có bạn trai rồi, còn bây giờ tôi nói thẳng chưa chuẩn bị đón nhận tình cảm của ai, chỉ muốn 2 mẹ con sống vui vẻ bên nhau (Cười).

Tôi chính xác là con nhím luôn tự bảo vệ mình mà không dựa dẫm hay mong chờ ai làm điều đó thay mình. Đó vừa là thói quen, vừa là tính cách của đứa con gái quê nghèo khó, sống xa gia đình từ nhỏ chen chân vào showbiz giữa Sài Gòn mà không có chút kinh nghiệm sống. Tôi sẵn sàng xù lông vào ai muốn đe dọa tôi. Đó cũng là lý do vì sao hội độc thân của tôi đặt biệt danh cho tôi là "đại bàng" (Cười lớn).
Theo Xzone

Con trai của Khánh Thi đã cao gần bằng bố, tài năng khiến khán giả ngạc nhiên
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Kubi (con trai Khánh Thi) mới 10 tuổi đã có chiều cao gần bằng bố, thậm chí 2 bố con còn mặc chung quần áo của nhau. Ngoài chiều cao vượt trội, cậu còn có tài năng nhảy múa khiến khán giả yêu thích.

Á hậu Việt Nam vừa nhận bằng Thạc sỹ ở tuổi 54 có cuộc sống giàu sang ra sao?
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Á hậu Trịnh Kim Chi đã khiến khán giả bất ngờ khi thông báo nhận bằng Thạc sĩ ở tuổi 54. Đời thực, chị có cuộc sống giàu ra sao?

Tuổi 23 của Hoa hậu Ý Nhi
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Trở về từ Miss World lần thứ 72, Hoa hậu Ý Nhi có những trải lòng khi bước sang tuổi 23.

Duy Hưng 'lên đồng' trong 'Dịu dàng màu nắng', khán giả vừa tranh cãi nảy lửa vừa nghẹn ngào thích thú
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Duy Hưng trong vai Xuân Bắc "Dịu dàng màu nắng", nhân vật gây ra nhiều tranh cãi nhưng cũng chinh phục khán giả bằng lối diễn nhập vai sống động.

'Bề nổi' của văn hoá thần tượng và sự 'ẻo lả đến rùng mình' của các nam ca sĩ
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcTrong bối cảnh văn hóa thần tượng Việt Nam ngày càng phát triển, cởi mở hơn, nhiều nam nghệ sĩ sở hữu phong cách thời trang, trang điểm kiểu unisex, có phần nữ tính.

Chân dung mỹ nhân quê Vĩnh Long vừa thắng giải 'best body' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Người đẹp quê Vĩnh Long - Nguyễn Thị Thùy Vi đã chiến thắng giải thưởng "Cosmo Best Body Award" sau bán kết Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 13): Bắc 'lột xác' thành người cha mẫu mực để 'trả đũa' vợ
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trong tập 13 phim "Dịu dàng màu nắng", kể từ lúc gặp vợ, Bắc bất ngờ trở thành người cha mẫu mực để cho vợ "sáng mắt ra".

Có gì trong cuốn 'Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân'?
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân đã ra mắt 3 ấn phẩm đặc biệt và triển lãm kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 9): Sơn Dương nằm viện, gia đình thêm căng thẳng bởi chuyện quá khứ
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Sơn Dương sức khỏe không tốt, phải nằm điều trị tại bệnh viện, từ đây hé lộ nhiều xung đột gia đình giữa mẹ và bà nội của Dương.

Mẹ ruột 'anh Bo' Đan Trường: Không chưng diện, thời trẻ vất vả nuôi con, tuổi xế chiều sống kín tiếng ở Mỹ
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Mẹ ruột Đan Trường là người phụ nữ bình dị nhưng lại có ý chí mạnh mẽ và bà chính là "điểm tựa" lớn để con trai có được thành công như ngày hôm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ gì về vợ cũ và chuyện tái hôn?
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" vừa mới được phát sóng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ trước khi con trai đủ 18 tuổi sẽ không nghĩ đến tái hôn.