Thanh Hoa - 'Nữ hoàng nhạc Pháp' đình đám một thời: Dù chỉ còn lại một khán giả, tôi vẫn sẽ hát hết mình
GĐXH - Hàng chục năm đã trôi qua, thị trường âm nhạc Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nhưng Thanh Hoa vẫn trung thành với một lối đi duy nhất - Nhạc Pháp.
Thanh Hoa là một trong những gương mặt ca sĩ sáng chói của sân khấu ca nhạc từ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước và là bóng hồng đằng sau bài hát nổi tiếng "Cô bé có chiếc răng khểnh". Cùng với Ngọc Ánh, Phương Thảo, Thu Hà, Hồng Hạnh,… Thanh Hoa lúc đó luôn nằm trong top ca sĩ chạy show nhiều nhất, có cát-sê cao ngất ngưởng. Khán giả mê cô bởi cái vẻ ngoài xinh đẹp, với mái tóc xoăn bồng bềnh và đường nét khuôn mặt hao hao người phương Tây. Nhưng trên hết là hình ảnh một nữ ca sĩ với chất giọng khỏe và mượt, ngân nga các ca khúc đẹp, vừa tự đệm đàn cho mình, một phong cách nghệ sĩ riêng biệt, khó bị trộn lẫn.
Gắn bó với sân khấu đã hơn 40 năm, khi nhiều tên tuổi đồng trang lứa đã không còn “giữ nghề”, Thanh Hoa vẫn đang đứng trên sân khấu, hát cho khán giả nghe và cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc.

+ Năm nay đã là năm thứ 42, cái tên Thanh Hoa gắn bó với nghiệp hát ca rồi, đến thời điểm này chị nghĩ rằng điều gì còn khiến chị yêu mến và say mê ca hát đến thế?
- Thật ra Thanh Hoa chưa bao giờ ngừng ca hát cả. Trước đây, tôi dành thời gian độc quyền để đi hát tại những phòng trà chứ không đi hát bên ngoài, vậy nên mới có ít khán giả nhìn thấy tôi xuất hiện. Sau này, khi tôi tự tổ chức thành công show kỷ niệm 39 năm ca hát, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình hơn.
Thời điểm khi tôi đóng cửa phòng trà C’est Moi! của mình, tôi được dịp đi diễn tại các event trở lại, sau đó liên tiếp là những lời mời lưu diễn châu Âu và Mỹ. Công việc cứ thế ào ào đến, cho đến nay, tôi cảm thấy mình tất bật hơn nhiều. Từ năm 11 tuổi tôi đã đứng trên sân khấu và hát rồi, vì thế khi việc hát của mình nhiều lên và trôi chảy, tôi càng cảm thấy mình sung sức và say mê ca hát nhiều hơn.
+ Khi những người trẻ tìm kiếm cụm từ “Nữ hoàng nhạc Pháp” trên internet, kết quả đều trả về cái tên Thanh Hoa cùng nguồn năng lượng bất tận. Chị có cảm thấy danh xưng này là sự ưu ái mà khán giả dành cho mình?
- Tôi luôn cảm thấy biết ơn khi khán giả đã dành tặng cho tôi biệt danh đó. Bản thân tôi mấy chục năm trong nghề cũng luôn tâm niệm mình phải làm gì để xứng đáng với danh xưng này. Tôi yêu nhạc Pháp, có năng khiếu và được học tiếng Pháp 7 năm nên đó là thế mạnh tôi muốn khai thác. Vào khoảng năm 1990, tôi chính thức trở thành một ca sĩ tự do thực sự, và đã chuyên sâu với dòng nhạc Pháp từ lúc này. Thời điểm đó tôi đi diễn trung bình mỗi ngày 8 show, được xếp vào top 10 ca sĩ có thu nhập cao nhất Việt Nam. Ở thời điểm đó, chỉ có Thanh Hoa là nổi bật nhất với nhạc Pháp thôi, có lẽ bởi thế tôi mới được khán giả mới ưu ái gọi như vậy.

+ Trở lại sự nghiệp ca hát, điều gì giữ chân chị ở lại và gắn bó với nhạc Pháp lâu đến như vậy?
- Thời điểm mới bắt đầu, mọi người đã hát nhạc Anh nhạc Pháp rất nhiều rồi. Hồi đó tại tất cả các vũ trường người ta đều hát nhạc disco, nhạc new wave. Tôi mới nghiên cứu là, mình đã có 7 năm vốn liếng học tại trường phổ thông tiếng Pháp, tại sao mình lại không tự chọn một con đường riêng cho mình. Từ đó tôi đã chuyên vào nhạc Pháp và chọn các ca khúc tiếng Pháp để đi diễn.
Việc gắn bó với nhạc Pháp đến hiện tại tôi nghĩ chắc cũng là một cái duyên, dần dần thì nó trở thành đam mê và lối đi riêng của Thanh Hoa. Khi đó, Thanh Hoa chọn hát nhạc Pháp và trở thành một hiện tượng, có rất nhiều bản tình ca tiếng Pháp thời đó mà tôi hát được khán giả rất yêu thích. Có nhiều khán giả, gần như mỗi đêm đều đến một phòng trà nào đó để nghe Thanh Hoa hát và phiêu các giai điệu tình yêu phảng phất buồn như Les Amoureux Qui Passent, Je T'Aime, Adios Amour...
+ Thời điểm chị bắt đầu với sự nghiệp ca hát, nếu như không phải nhạc Pháp thì chị nghĩ cái tên Thanh Hoa sẽ tiếp cận và đến gần với khán giả như thế nào?
- Thực ra như tôi nói thì mọi thứ đều đến như một cái duyên. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát, thời mà tôi vẫn còn ở trong nhóm “Làn sóng nhỏ” ấy, tôi đã có trong mình quyết tâm trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi. Sau đấy tôi có cơ hội gặp những nhạc sĩ, những người thầy đáng quý như nhạc sĩ Trần Thiết Hùng, Thanh Tùng, Nguyễn Ánh 9, Tuấn Thành... giúp tôi tiến bộ, có chỗ đứng trên sân khấu và nung nấu giấc mơ đó.
Với nhạc Pháp thì từ thời đi học thì tôi đã đặc biệt mê sự lãng mạn của văn chương Pháp, thích học tiếng Pháp và nghe những ca khúc Pháp rồi. Vì thế khi quyết định theo đuổi dòng nhạc này, nó không chỉ là niềm yêu thích mà còn cái tôi hiểu rõ nhất, tự tin nhất để trình bày với khán giả. Dù tôi có thể hát được nhiều thể loại, nhưng tôi kiên định với lối đi của mình. Lối đi không dành cho số đông, không phải cạnh tranh nhiều, mà nhẹ nhàng với niềm đam mê và cảm xúc âm nhạc là chính.

+ Dòng chảy âm nhạc của chị có vẻ như yên ắng đến mức nhiều người ngỡ rằng nó không tồn tại, vì truyền thông ít nhắc đến. Có lúc nào chị chạnh lòng về điều này không?
- Nếu là chạnh lòng vì đã chọn con đường này thì chưa bao giờ. Cho đến hiện tại, tôi vẫn luôn muốn tạo sự khác biệt chứ không muốn trùng lặp, vì vậy tôi chưa bao giờ thấy hối hận với lựa chọn của mình. Có lẽ, tôi chỉ cảm thấy chạnh lòng bởi vì chưa tìm thấy “truyền nhân” của bản thân mà thôi. Tôi luôn sẵn sàng dạy đàn, hát, đánh trống, với tất cả những gì mà tôi đã học được thời trẻ, nhưng hiện tại có lẽ tôi chưa tìm thấy được một người trẻ nào có đam mê và quyết tâm như mình ngày xưa.
Để tìm được một giọng hát có thể hát được nhiều thể loại đã là khó, lại biết lên sân khấu tự chơi đàn, tự đánh trống như Thanh Hoa thì càng khó hơn. Tôi không ngại đi một mình, bởi tôi tâm niệm cứ làm hết mình thì sẽ được khán giả ghi nhận. Con đường hẹp mà đi bằng đam mê vẫn đem lại thành quả tốt mà, bằng chứng là vào những năm 1990, Thanh Hoa đã lọt top 10 ca sĩ có thu nhập cao nhất đó! (cười)

+ Ngoài âm nhạc, nguồn năng lượng bất tận của Thanh Hoa được tìm thấy ở những điều gì?
- Hát với tôi là một niềm vui và nguồn năng lượng bất tận. Ngoài ra, điều đó cũng được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác, như kinh doanh chẳng hạn. Khi bắt tay vào bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn đẩy sự tập trung và đam mê của mình lên cao nhất, làm bằng tất cả sức lực của mình dù cho việc đó có thành công hay không. Tôi ít chia sẻ với truyền thông, bản thân Thanh Hoa khá thích kinh doanh, cũng thấy mình có chút “duyên” trong lĩnh vực này. Một thời gian dài tôi khá “mát tay” với công việc buôn bán bất động sản. Chắc tôi mệnh thổ nên hợp với khoản này.
Gần đây, trước nhu cầu thực phẩm sạch, tôi chuyển sang bán mật ong, cà phê, dầu ô liu,… tất cả đều là sản phẩm hữu cơ sạch. Nguồn cung cấp cà phê tự tay tôi đi về vùng Buôn Mê Thuột để tìm hiểu và hợp tác sản xuất, nên bạn bè và nhiều khán giả hiện rất ưa chuộng. Dù có người hỗ trợ, nhưng tôi vẫn dành thời gian chăm chút chất lượng, nhãn mác để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu riêng đã xây dựng.

+ Chị từng chia sẻ: "Đối với nghệ sĩ, tình yêu kéo dài 10 năm đã là tạm ổn và đáng quý". Điều gì khiến chị suy nghĩ như vậy? Chị có thấy quan điểm của mình khác với phần đông mọi người không?
- Tôi nghĩ là cái gì cũng có cái duyên, cái số. “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”, câu hát này có lẽ là phù hợp nhất đối với tôi. Thanh Hoa đã yêu là không bao giờ nói câu hối tiếc, mình đã dành trọn tuổi thanh xuân cho tình yêu mà tôi cảm thấy xứng đáng và tôn trọng. Ai cũng có những góc khuất, niềm vui và nỗi buồn trong hôn nhân, nhưng với tôi thì tôi luôn hân hoan đón nhận hết tất cả.
Nhiều lúc thì cũng thấy quan điểm của mình khác mọi người lắm. Nhưng mà so với một tình yêu viên mãn dài lâu tôi nghĩ một tình yêu vừa vặn, trọn vẹn đã là đủ, miễn là bản thân đã yêu hết mình, đã dành cho nhau mọi tình cảm chân thành nhất.
+ Vậy nên chị không hề cảm thấy buồn hay tiếc nuối với hai cuộc hôn nhân của mình sao? Trong đó có cuộc hôn nhân đã 23 năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn. Là do Thanh Hoa vốn đã là một người tích cực và yêu hết mình?
- Như đã chia sẻ ở trên, quan điểm về tình yêu của tôi chính là vậy. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện và không hề hối tiếc với cuộc hôn nhân thứ 2 của mình, kéo dài 23 năm. Dù hiện tại, tôi và chồng đã chia tay được ba năm nhưng cả hai vẫn dành cho nhau nhưng tình cảm trân quý và sự tôn trọng nhất định, cùng nhau chăm sóc và quan tâm tới con gái. Tôi cũng rất tự hào vì con gái rất ngoan, lại còn hiểu chuyện nữa.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời, bà đã bươn chải vất vả để chu toàn cho tất cả 9 anh chị em tôi. Tôi thừa hưởng tính cách ấy của mẹ, nên khi đã bắt tay vào làm việc gì, tôi sẽ làm một cách trọn vẹn. Mọi người nhìn tôi là một người tích cực và yêu hết mình, đúng vậy, đó chính là con người của tôi, thống nhất từ trước tới giờ vẫn thế.

+ Được biết, chị rất tâm huyết chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 42 năm ca hát của mình, tên là “Người phụ nữ đang yêu”. Có câu chuyện nào đằng sau cái tên thú vị này không? Chị có thể chia sẻ thêm về dự án này?
- Đầu tiên thì cái tên này bắt nguồn từ chủ đề của nhạc Mỹ, nhưng đặc biệt ca khúc này được Thanh Hoa hát bằng tiếng Pháp - UNE FEMME AMOUREUSE. Điệp khúc của ca khúc liên tục lặp lại câu hát “Em là người phụ nữ đang yêu”, tôi cảm thấy thật phù hợp cho liveshow kỷ niệm lần này. Yêu âm nhạc, yêu nhạc Pháp, yêu con đường mình đang đi,… tình yêu được nhìn nhận với mọi thứ. Còn lý do thứ 2 tôi chọn tên này thì thời gian hiện tại Thanh Hoa cũng đang yêu, vậy nên tâm hồn mới nhiệt huyết như thế đó. (cười)
Năm nay kỷ niệm 42 năm ca hát nên anh chị em đồng nghiệp đều gọi Hoa là “Người phụ nữ có hơn 4 thập kỷ trên chặng đường ca hát”. Ca hát đã là nguồn cảm hứng bất tận với Thanh Hoa rồi, thật sự rất tuyệt vời mỗi lần tới mùa tổ chức liveshow.
+ Những năm gần đây thì Thanh Hoa đều tự tổ chức liveshow kỷ niệm ca hát cho mình. Đối với chị thì những liveshow này có ý nghĩa như thế nào?
- Mỗi liveshow đi qua đọng lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Dù đã đi hát hơn 40 năm nhưng mỗi lần lên sân khấu, cầm mic lên tay, tôi vẫn hồi hộp như ngày đầu. Cái khoảnh khắc trước khi bắt đầu biểu diễn, khi mà chỉ còn 1,2 giây chuẩn bị, nhìn một vòng khán giả với tinh thần háo hức ngóng chờ bài hát của mình, tôi thật sự cảm thấy rất tuyệt vời.
Mỗi một liveshow đều được tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ kịch bản, ca khúc tới khách mời. Tính tôi cầu toàn, làm việc theo một quy tắc cụ thể, luôn muốn đem tới cho khán giả tới với mình những giây phút tuyệt vời nhất. Đó đều là những đứa con tinh thần cho Thanh Hoa, và có lẽ cho bất cứ ai yêu nhạc Pháp. Đây cũng là dịp tôi có thể gặp lại nhiều bạn bè, đồng nghiệp lâu ngày chưa gặp lại.
Nói chung có nhiều cảm xúc lắm, tôi nghĩ ngôn từ không diễn tả hết được. Nhưng mà dù có bao nhiêu năm, Thanh Hoa vẫn sẽ hát, vẫn tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng bất tận về nhạc Pháp tới tất cả mọi người. Dù chỉ còn lại một khán giả, tôi cũng vẫn sẽ hát hết mình!
+ Cảm ơn ca sĩ Thanh Hoa về cuộc trò chuyện!
Thu Trang - Hải Yến
Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê vui mừng chia sẻ khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của con gái Harley. Những biểu cảm đáng yêu của bé khiến người hâm mộ thích thú.
NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu'
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh lần đầu trải nghiệm làm shipper, xe ôm công nghệ trong phim "Gia đình trái dấu".
Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.
Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi nhận Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp và những cống hiến của anh cho cộng đồng.
Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.
Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.
Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.
Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc
Xem - nghe - đọcGĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.