Thật không ngờ chỉ vì lần gặp gỡ tình cờ ấy, bố chồng tương lai và người yêu bỗng trở mặt với tôi

| Tâm sự

Tôi thật không biết phải nói với bố chồng tương lai điều gì nữa.

Tôi năm nay 29 tuổi, sau một thời gian dài mang tiếng ế chỏng chơ, tôi cũng tìm được người đàn ông khiến mình rung động. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm và đã ra mắt gia đình. Tôi rất được lòng bố mẹ Phan, cho đến cuộc gặp gỡ oan gia vào tháng trước giữa tôi và bố chồng tương lai, mọi chuyện bắt đầu tệ dần.

Hôm ấy tôi đi liên hoan với công ty trong một nhà hàng lớn kèm karaoke rất sôi động của giới trẻ. Do uống khá nhiều nên tôi hơi choáng, sau khi vào toilet thì tôi mở nhầm cửa phòng VIP thay vì phòng công ty đang thuê.

Thật không ngờ chỉ vì lần gặp gỡ tình cờ ấy, bố chồng tương lai và người yêu bỗng trở mặt với tôi - Ảnh 1.

Bố chồng tương lai của tôi đang ôm ấp cô gái trẻ. (Ảnh minh họa)

Vừa bước vào phòng, tôi giật nảy mình khi chạm mặt bố chồng tương lai. Ông ấy ngồi cùng một vị khách nam khác, bên cạnh là hai cô gái mặc đồ công sở nhưng đã cởi bớt cúc áo trên và vén váy cao trông khá lả lơi mát mẻ.

Bố Phan tôi một tay ôm ấp cô gái trẻ, một tay khác uống cạn ly rượu của cô gái bên cạnh tiếp đón. Ông ấy cũng ngay lập tức hóa đá khi nhận ra tôi. Tôi cuống cuồng bỏ chạy khỏi căn phòng đó, vừa xấu hổ vừa lo lắng phải đối mặt với ông ấy thế nào những ngày sau.

Và điều tôi lo lắng đã đến, ngay ngày hôm sau, người yêu tôi đỏ mặt tía tai trách tôi ăn uống say xỉn về muộn, ăn mặc hở hang đi chơi bị bố anh bắt gặp. Tôi biết tính anh hay ghen nhưng cũng khá chiều tôi nên từ khi yêu anh tôi cũng ít giao lưu, váy vóc cũng mua sắm loại kín đáo hơn. Hôm ấy là tiệc nên tôi mới thoải mái một chút. Thật không ngờ, tôi còn băn khoăn chưa kể cho Phan nghe chuyện của bố anh mà ông ấy đã cho tôi một đòn rồi.

Nhưng ngày sau đường nhiên càng tệ hơn, tôi và Phan có cãi nhau một chút nhưng cuối tuần tôi vẫn về nhà anh ăn cơm vì có giỗ. Bố chồng tương lai vừa nhìn thấy tôi đã hầm hầm khó chịu ra mặt, quát Phan đem khách không mời đến bữa lễ riêng tư của gia đình. Tôi tái mặt tức giận, chỉ còn 2 tháng nữa chúng tôi cưới, giờ này ông còn bảo tôi là người dưng ư? Trước mặt mẹ anh và những người họ hàng kia, tôi xấu hổ vô cùng.

Thật không ngờ chỉ vì lần gặp gỡ tình cờ ấy, bố chồng tương lai và người yêu bỗng trở mặt với tôi - Ảnh 2.

Người yêu tôi có phải là kẻ hai mặt như bố anh?

Tôi kéo Phan ra một góc, kể với anh về sự việc tôi chạm mặt bố chồng trong quán karaoke. Anh không những không tin tôi, còn quắc mắt lên bảo tôi hỗn láo, đặt điều vu khống. Bố anh đạo mạo, nghiêm túc, không bao giờ có chuyện ôm ấp cô gái trẻ kiểu dung tục như vậy trước mặt đối tác. Bao nhiêu năm trên thương trường, ông ấy nổi tiếng là người cứng rắn và khô khan, làm việc trên bàn thương lượng chứ không phải ở nhà hàng hay quán rượu.

Tôi từ người muốn giữ kín bí mật khó tin cho bố chồng tương lai nhưng lại bị ông ta gây sự trước, giờ nói ra bí mật thì người yêu không tin. Giận dữ, tôi đã bỏ về ngay lập tức.

Phan không liên lạc với tôi, 2 tuần sau tôi gặp anh ấy đi ăn cùng một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, bọn họ cười nói vui vẻ, cô gái kia còn khoác tay anh. Tôi hoang mang quá, lẽ nào anh ta có người khác nên cố tình lợi dụng việc của bố để chia tay với tôi? Hay bản chất trăng hoa của bố chồng tương lai và người yêu là như nhau, tất cả những gì tôi nhìn thấy trước đây chỉ là vỏ bọc? Tôi có nên nói thẳng và chia tay anh ta khi ngày cưới đã cận kề. Thú thật, ở tuổi này tôi rất ngại làm lại từ đầu.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.