Thấy bà hàng xóm bưng hủ tiếu đi qua, dùng búa đánh gục tại chỗ

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc bà N.N.L bưng hủ tiếu bán cho khách thì bất ngờ bị một người hàng xóm cầm búa đập vào đầu dẫn đến tử vong.

Khoảng 8h ngày 15/8, bà N.N.L. (48 tuổi) sống tại hẻm Nhị Tỳ, phường 2 (TP Mỹ Tho) bưng hủ tiếu cho khách ở công trình xây dựng gần nhà.

Lúc này, Mai Văn Sáng (35 tuổi, sống đối diện nhà bà L.), bất ngờ cầm búa và dao đập vào đầu bà L. khiến bà gục tại chỗ.

Thấy bà hàng xóm bưng hủ tiếu đi qua, dùng búa đánh gục tại chỗ - Ảnh 1.

Hung khí mà nghi phạm Sáng bỏ lại gần hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Bà L. được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng bà L. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra án mạng, nghi phạm Sáng đến Công an TP.Mỹ Tho đầu thú.

Công an P.2 và Công an TP.Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt sau khi vụ việc xảy ra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. 

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai trước đó có cự cãi với bà L. trong lúc ăn hủ tiếu. Sáng 15/8, Mai Văn Sáng thấy bà L. đi bộ gần nhà nên dùng dao, búa rượt chém nạn nhân.

Dùng gậy bi-a đâm mù mắt, chết não bạn chơi chỉ vì mâu thuẫn khi chia bài tính điểmDùng gậy bi-a đâm mù mắt, chết não bạn chơi chỉ vì mâu thuẫn khi chia bài tính điểm

GiadinhNet - Sau khi được đưa ra Hà Nội cấp cứu nhưng nạn nhân đã bị bệnh viện trả về, tiên lượng xấu.

Tường Vy (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.