Thầy giáo bị đánh dập mũi vì tát học sinh: Giáo dục không phải làm cho đứa trẻ sợ!
GiadinhNet – “Vai trò của người thầy không chỉ đem tri thức mà còn giáo dục học sinh về mọi mặt. Còn phụ huynh phải tôn trọng giáo viên dạy con mình”, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết.
Vừa qua, thầy Đặng Minh Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9D trường THCS Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đang dạy thì phát hiện học sinh đốt giấy trong lớp. “Em nào đốt đứng lên nhận”, thầy Thủy hỏi nhưng cả lớp không ai trả lời. Thầy giáo hỏi đến lần thứ ba thì em Nguyễn Văn Phong đứng lên nhận.
Được biết, thầy Thủy đã dùng tay tát một cái vào đầu học sinh Phong, đồng thời cũng gửi giấy mời phụ huynh của Phong tới trường để thông báo sự việc.
Ngày 14/3, thầy Thủy ngồi ở văn phòng thì anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1997, trú tại xóm Tân Đức, xã Tân Thành, là anh trai của học sinh Nguyễn Văn Phong (lớp 9D, Trường THCS Tân Thành) cùng một người khác là Hoàng Văn Đề (trú ở xóm Tân Lộc, xã Tân Thành) đi vào
Trong cuộc trò chuyện, Đoàn bất ngờ dùng hung khí tấn công vào mặt khiến thầy giáo gục tại chỗ, phải chuyển tới bệnh viện. Bác sĩ xác định thầy Thủy bị dập mũi, sưng mặt.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Xuân Tĩnh - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Yên Thành cho hay, anh Thủy tát học sinh là sai dù không gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi công an có kết luận, thầy Thủy xuất viện, căn cứ vào tính chất vụ việc, Phòng sẽ có hưởng xử lí.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về vụ việc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT Nghệ An.
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục yêu cầu Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị công an trên địa bàn vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng pháp luật việc hành hung nhà giáo.
Đồng thời, đề nghị Sở GD&ĐT Nghệ An rút kinh nghiệm và lưu ý trong toàn ngành về văn hoá ứng xử trường học; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện; đồng thời nâng cao kỹ năng sư phạm cho nhà giáo, không để những sự việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, vụ việc này đều có lỗi của cả hai. Người thầy tát học sinh là hoàn toàn sai.
“Vai trò của người thầy không chỉ đem tri thức mà còn giáo dục học sinh về mọi mặt, trong đó có nhân cách. Chính con người thầy phải là tấm gương để học sinh noi theo, thầy vi phạm nhân cách thì học sinh sẽ không nghe theo”.

Anh Đặng Minh Thủy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Ảnh: Báo Công an Nghệ An.
Ông cũng cho biết thêm, giáo dục không phải làm cho đứa trẻ phải sợ mà nó nằm trong tình yêu thương của giáo viên cho học sinh. Giáo viên hiện nay không được quát, không được phạt và cũng không được từ chối dạy học sinh.
Hiện nay, chúng ta đang phát triển giáo dục tích cực và nhân văn nhưng nhiều giáo viên vẫn giữ lối xúc phạm nhân phẩm và gây tổn thương đến trẻ em.
Không chỉ thầy giáo này mà còn nhiều thầy ,cô khác đã và đang có lối giáo dục không phù hợp như phạt hà khắc, chửi mắng, đánh đập học sinh.
“Trong sự việc này phụ huynh học sinh hành xử như vậy là không được. Có thể anh trai nam sinh chưa thật sự hiểu chuyện nhưng một chàng thanh niên 21 tuổi hành xử như vậy là thiếu hiểu biết.
Xưa nay, cha ông ta có câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Điều đó có nghĩa là phụ huynh phải tôn trọng giáo viên dạy con mình. Và việc giáo dục con trẻ giữa gia đình và nhà trường phải có mối quan hệ mật thiết với nhau”, ông Lâm chia sẻ.
Ngọc Thi