Thấy mẹ chồng quý mến chị hàng xóm, con dâu bàng hoàng nhận ra sự thật đáng sợ đằng sau
GĐXH - Tôi cứ tưởng mẹ chồng và chị hàng xóm chỉ là tình làng nghĩa xóm, nào ngờ có cả bí mật kinh khủng phía sau.
Tôi về nhà chồng thấm thoát đến nay cũng đã tròn 3 năm, cuộc sống nơi nhà chồng đối với tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì tôi có được người chồng quan tâm chu đáo, nhưng buồn vì mẹ chồng hờ hững, không mấy khi tỏ sự yêu mến con dâu. Tôi không dám đòi hỏi gì nhiều, vì cuộc sống nơi nhà chồng tôi phải chấp nhận mọi sự yêu ghét, tất cả không phải do tôi muốn mà được.
Lúc chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi cũng mơ mộng, hoài bão nhiều lắm. Cũng muốn mình được yêu thương, chia sẻ và cố gắng làm tốt bổn phận, trách nhiệm của người vợ, người con dâu nơi nhà chồng. Nhưng càng ngày tôi lại càng nhận ra sự khó chịu của mẹ chồng, bà có ác cảm với tôi nên mọi điều tôi làm đều không vừa lòng bà. Thậm chí, mỗi lần trong nhà có điều xui xẻo, mẹ chồng lại mang tôi ra đổ lỗi vì trước đó không có tôi, mọi chuyện đều thuận lợi.
Tôi bắt đầu quen thuộc, thích nghi với việc mẹ chồng chèn ép, đối xử phân biệt với con dâu. Điều khiến tôi thực sự khó hiểu đó là dù ghét con dâu, nhưng mẹ chồng lại tỏ ra nhỏ nhẹ, chu đáo với những người xung quanh. Nhất là với hai mẹ con chị hàng xóm. Tôi chỉ nghe mẹ chồng kể hoàn cảnh của chị ấy có chồng đi làm ăn xa, mấy năm mới về nhà một lần.
Mẹ chồng tôi cũng chỉ vì tình làng nghĩa xóm, có quan tâm giúp đỡ vì thương cảm cho hai mẹ con chị ấy. Mới đầu tôi nghĩ mẹ chồng tôi tốt tính, nghĩa cử cao đẹp nên mới làm vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, giữa hai mẹ con chị hàng xóm và mẹ chồng tôi luôn có gì đó khác thường, tôi choáng váng, suy sụp khi biết sự thật có liên quan tới chồng tôi.

Mẹ chồng chèn ép con dâu nhưng lại tỏ ra quý mến đặc biệt với mẹ con chị hàng xóm. Ảnh minh họa
Đúng là chị hàng xóm có chồng đi làm ăn xa, tận nước ngoài, nhưng đứa bé mà chị ấy sinh ra không phải của chồng, mà là người khác. Tôi đau đớn biết được, người đó không ai xa lạ, chính là chồng của tôi. Anh ấy trước khi yêu tôi đã từng có thời gian lén lút với chị hàng xóm. Lúc tôi và chồng cưới nhau rồi, chị ta mới có bầu, chuyện không mong muốn này xảy ra khiến tất cả đều khó xử.
Chị hàng xóm lập tức lấy lý do để yêu cầu chồng về, cốt chỉ để tạo sự tin tưởng về đứa con. Nhưng rồi, chồng chị ấy cũng nhận ra những điểm thiếu tin cậy ở vợ, nên một mực phủ nhận làm cha đứa bé, bỏ đi nước ngoài tiếp tục làm ăn không muốn trở về. Từ đó, chị hàng xóm sống cuộc sống làm mẹ đơn thân, mẹ chồng tôi hay qua chơi, còn quà cáp cho đứa bé.
Tôi lén lấy mẫu xét nghiệm giám đinh AND của chồng và đứa bé hàng xóm, quả nhiên hai người có cùng huyết thống, chồng tôi chính là cha đứa bé. Trước chứng cứ không thể chối cãi, chồng tôi đã phải thừa nhận có khoảng thời gian qua lại với chị hàng xóm. Đó không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, nên hai người đã chia tay, nhưng lúc đó chị ta mới biết mình có bầu.
Mẹ chồng tôi thấy vậy liền gặp riêng tôi và trách móc: "Cô không thể lấy chuyện đó để trách móc chồng được, nếu đúng ra cô mới là người xen vào cuộc tình giữa hai người đó. Biết điều thì sống yên ổn ở nhà chồng, không thì tôi đón hai mẹ con nó về, xem cô làm được gì. Cô nên nhớ, đứa bé dù là con rơi, nhưng là cháu đích tôn của nhà này nhé".
Mang việc này trách móc chồng, anh ấy thừa nhận mọi chuyện và mong tôi bỏ qua. Tôi thấy suy sụp, mất lòng tin ở chồng và mẹ chồng. Tôi nên làm gì vào lúc này, có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Được bạn trai giầu có cầu hôn, tôi phũ phàng từ chối khi biết rõ gia thế 'khủng' của bố chồng tương laimẹ chồng
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 2 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 13 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

