Thấy xe chở hàng gặp nạn, dân lao vào hôi của, không ngờ tự rước họa sát thân, ít nhất 13 người chết

| Bốn phương

Chiếc xe tải này chở loại hàng gì mà lại nguy hiểm đến vậy?



Khi thấy người khác gặp nạn, bạn sẽ làm gì? Giúp đỡ họ? Hay tìm mọi cách để trục lợi? Sự việc mới xảy ra cách đây vài ngày tại Kenya có lẽ sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta lên án hành vi không chính đáng của người dân, nhưng nó cũng gợi lên 1 thực trạng đáng thương và đáng lo ngại ở đất nước Đông Phi này.

Được biết, vào hôm thứ Bảy, 17/7 vừa qua, khi đi qua 1 con đường cao tốc ở Malanga, cách thủ đô Nairobi của Kenya hơn 300 km về phía Tây Bắc, vì muốn tránh chiếc xe tải khác mà 1 chiếc xe bồn chở xăng đã va chạm với 1 chiếc xe chở theo khoảng 20 tấn sữa.

Theo 1 cảnh sát địa phương ở hạt Siaya, ông Charles Chacha, vụ va chạm đã khiến chiếc xe bồn bị lật về phía bên trái.

Thế nhưng, thay vì tìm cách giúp đỡ tài xế giảm bớt thiệt hại, hoặc ít nhất cũng bảo vệ hiện trường, thì dân địa phương lại thi nhau... đem các loại vật đựng ra để... hôi xăng trong bồn, lúc này đang có dấu hiệu rò rỉ từ vụ va chạm.

 Thấy xe chở hàng gặp nạn, dân lao vào hôi của, không ngờ tự rước họa sát thân, ít nhất 13 người chết - Ảnh 2.

Một lúc sau, chiếc xe bồn đã phát nổ trong sự hãi hùng của những người chứng kiến.

Và trong lúc những người dân đang lao vào hôi xăng thì chiếc xe bồn đã phát nổ trong sự hãi hùng đến tột độ của những người có mặt tại đó. Vụ nổ đã khiến cho 13 người chết, bao gồm cả trẻ em, hơn 20 người khác đã phải nhập viện với các vết bỏng khác nhau, và người ta dự kiến số người thương vong có thể sẽ còn gia tăng, vì vẫn có 1 số người mất tích.

 Thấy xe chở hàng gặp nạn, dân lao vào hôi của, không ngờ tự rước họa sát thân, ít nhất 13 người chết - Ảnh 3.

Hiện trường kinh hoàng sau vụ nổ tại Malanga, Kenya hôm 17/7 vừa qua.

"Ở hạt Siaya chúng tôi không có xe cứu hỏa, chỉ ở thủ đô Nairobi mới có thôi", cảnh sát Moreso Chacha cho biết.

Được biết, các vụ tai nạn đường bộ như trên không phải là hiếm ở Kenya - quốc gia nằm ở Đông Phi, nơi các xe tải cỡ lớn thường lưu thông trên các con đường cao tốc không được chiếu sáng vào ban đêm. Những vụ hôi của như trên cũng là cảnh thường thấy sau mỗi vụ tai nạn, và đôi khi, nó còn dẫn đến những hệ quả rất đau lòng.

 Thấy xe chở hàng gặp nạn, dân lao vào hôi của, không ngờ tự rước họa sát thân, ít nhất 13 người chết - Ảnh 4.

Bức ảnh người dân hôi xăng khi thấy 1 chiếc xe bồn chở xăng gặp nạn tại 1 địa điểm khác ở Nairobi vào năm 2019.

Vào năm 2009 tại nước này cũng đã xảy ra 1 vụ tai nạn của 1 chiếc xe bồn chở xăng, và đã có ít nhất 120 người tử vong khi chiếc xe bồn phát nổ trong lúc cả đám đông đang hôi xăng. Thân nhân của những nạn nhân xấu số cho biết, dù không muốn nhưng họ chẳng còn cách nào khác, vì với giá lương thực và nhiên liệu tăng cao, và đành phải chấp nhận rủi ro.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.