Ngắm vẻ xinh như thiên thần của công chúa Nhật Bản

| Bốn phương

Mới đây, Công chúa Kako của Nhật Bản đã thu hút mọi sự chú ý của cư dân mạng nước này khi một mình xuất hiện cực xinh đẹp và thanh lịch trước công chúng.

Công chúa Kako (sinh ngày 29/12/1994) là con gái thứ hai của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Cô nổi tiếng là một trong những vị công chúa xinh đẹp nhất của Hoàng gia Nhật Bản.

Do rất ít khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông nên mới đây, khi có dịp ghé thăm lăng mộ của Hoàng đế Antoku ở Akama Shrine, Shimonoseki, Yamaguchi, Công chúa Kako đã được rất đông người hâm mộ đón chào nhiệt tình.

Công chúa Kako cười tươi rạng rỡ trước sự chào đón của người dân.

Rất nhiều người đã cố gắng chụp ảnh chân dung Công chúa xinh đẹp với nụ cười tươi đầy thân thiện để đăng tải lên mạng. Nhìn vào những bức ảnh này, người dùng mạng không tiếc lời khen ngợi vẻ xinh đẹp và thanh lịch của Công chúa Nhật Bản như "rất đáng yêu", "xinh đẹp" hay "xinh như thiên thần".

Cô gây ấn tượng với vẻ xinh đẹp thanh lịch.

Do rất ít khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông nên Công chúa Kako nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý.

Công chúa Kako hiện đang là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Thiên chúa giáo (International Christian University). Trước đó, Công chúa Nhật Bản từng theo học tiếng Anh tại trường Đại học Trinity, Dublin. Và do đã hơn 20 tuổi nên nhiều người tin rằng cô sẽ bắt đầu tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn.

Công chúa Kako cúi chào những người quản lý lăng mộ của Hoàng đế Antoku và người dân.
Sau đó, cô vào thăm lăng mộ.
Rất đông người dân mong muốn được tận mắt nhìn thấy Công chúa và chụp ảnh cô.
Một số hình ảnh xinh đẹp của Công chúa Kako. Ảnh: GettyImages.
Công chúa Kako tham dự 1 sự kiện cùng mẹ, Công nương Kiko. Ảnh: GettyImages.
Công chúa xinh đẹp trong bộ đồng phục của trường. Ảnh: GettyImages.

Theo Kênh 14

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.