Thân phận người đàn ông chết cháy trong lô cao su ở Kon Tum

| Thời sự

Sau khi hoàn tất việc mai táng, nạn nhân trong vụ chết cháy ở TP Kon Tum đã được người nhà đến nhận và làm thủ tục đưa về chôn cất. Từ đây hé lộ thân phận hết sức bất ngờ.

Trao đổi với PV VietNamNet , một cán bộ của UBND TP Kon Tum cho biết, sau khi phát hiện thi thể người đàn ông bị chết cháy trong lô cao su thuộc thôn 9, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận các thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 9/3, do chưa xác định được thân nhân của nạn nhân nên lực lượng chức năng bàn giao cho chính quyền địa phương để thực hiện mai táng theo quy định.

Theo vị cán bộ này, đến khoảng 16h30 cùng ngày, qua thông tin được đăng tải, gia đình nhận ra là người thân nên đến xã Đăk Cấm (TP Kon Tum) để nhận diện. Tại đây, qua hình ảnh trích xuất từ camera, đôi dép và chiếc nhẫn mà nạn nhân mang theo, người vợ khẳng định đây là chồng mình.

Thân phận người đàn ông chết cháy trong lô cao su ở Kon Tum - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là của nạn nhân trước khi được phát hiện trong tình trạng chết cháy (Ảnh cắt từ video do camera an ninh ghi lại)

Ngày 10/3, gia đình nạn nhân quay lại làm thủ tục xin được khai quật để đưa về chôn cất theo phong tục.

Một nguồn tin riêng của VietNamNet cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là ông P.V.P. (SN 1985, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Trước khi phát hiện bị tử vong, ông P. đang công tác tại viện kiểm sát của một huyện đóng trên địa bàn tỉnh này.

Đồng thời, liên hệ với viện kiểm sát nơi ông P. công tác, một vị đại diện cho biết, việc này đang chờ kết quả giám định ADN. Bước đầu nghe nói gia đình đã làm thủ tục đưa thi thể ông P. về chôn cất.

Cũng theo vị đại diện này, mấy hôm nay ông P. không đến cơ quan làm việc, mà xin nghỉ để giải quyết việc gia đình.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo phường An Phú (thị xã An Khê) xác nhận, ông P.V.P. là công dân sinh sống tại địa phương, hiện công tác tại một viện kiểm sát cấp huyện. Sau khi phát hiện ông P. bị tử vong ở Kon Tum, gia đình đã làm thủ tục xin đưa về mai táng tại nghĩa trang thị xã.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 8/3, người dân phát hiện 1 tử thi là nam giới bị chết cháy tại lô cao su trong tư thế nằm ngửa, tay chân co cứng, da bị cháy bong tróc, tóc bị cháy sạch. Chân đeo dép cao su màu đen, có quai hậu, tay trái đeo 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng. Chiều dài tử thi khoảng 1m55-1m65.

Kiểm tra camera an ninh gần khu vực, lực lượng chức năng phát hiện vào lúc 7h ngày 8/3, có một người đàn ông mặc quần jean màu xanh, áo phông màu vàng, đi dép quai hậu màu đen (giống dép của ngành kiểm sát), trên tay cầm chai nhựa, nghi là xăng. Đặc điểm nhận dạng của người này và nạn nhân có nhiều nét tương đồng nên nhận định ban đầu có thể đây là vụ tự thiêu.

Ý kiến của bạn
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.