Thi thể vợ Phó chánh tòa Hải Phòng trên sông Lạch Tray
GiadinhNet- Sau 3 ngày mất tích, thi thể bà T, vợ Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng, đã được tìm thấy nổi trên sông Lạch Tray (khu vực Cầu Rào, Hải Phòng).
Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/1, giữa thời tiết mưa gió rét mướt, mọi người không thấy bà Nguyễn Thị Minh T, SN 1967 - vợ ông P.V.P – Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng đâu, nghĩ rằng bà đi chợ sớm nên cả nhà cũng vừa trông đợi vừa thấp thỏm lo lắng. Đến gần trưa, không thấy bà T về, cả gia đình vôị vàng gọi điện, đi tìm khắp những chỗ mà bà T thường hay qua lại.
Ông P đã cho đăng tin tìm tung tích vợ nhưng không có hồi âm. Đến khoảng chiều ngày 13/1 (tức ngày thứ 3 bà T mất tích), gia đình nhận được tin từ những người dân báo có một xác phụ nữ mặc áo mưa nổi trên sông Lạch Tray, đoạn qua khu vực Cầu Rào.
Sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức cơ quan chức năng và gia đình đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân để nhận dạng. Danh tính nạn nhân được xác định chính là bà Nguyễn Thị Minh T (SN 1967, trú tại Nam Pháp 1, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Một người bạn đồng nghiệp của bà T cho biết, bà T là giáo viên của trường tiểu học thuộc địa bàn quận Hải An, tính tình hiền lành, cẩn thận, chu toàn với gia đình và rất hay cả nghĩ. Khoảng vài năm trở về đây, tâm lý bà T bỗng có nhiều thay đổi, hay buồn và ngồi một mình, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Vì thế, bà T thường phải sử dụng thuốc bổ trợ thần kinh. Đầu năm 2014, trong chuyến du lịch của cả trường, bà T cũng có những biểu hiện lạ nên gia đình đã phải bay vào đón bà T về.
Ngươì đồng nghiệp cũng cho hay: “Vào thứ sáu tuần trước, bà T vẫn vui vẻ đến trường làm việc và luôn hoàn thành công việc được giao. Khi hay tin có thi thể nổi trên sông Lạch Tray, tập thể giáo viên nhà trường đã cùng gia đình đến hiện trường nhận dạng và bàng hoàng khi phát hiện thi thể đó chính là bà".
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
M.Lý