Thiếu nữ 12 tuổi bị lạm dụng mang thai 2 lần trong 8 tháng, hung thủ vẫn được tự do vì thiếu bằng chứng

| Bốn phương

Một sự việc đau lòng thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại trấn Đông Trấn, thành phố Tín Nghi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nạn nhân Tiểu Đình (tên đã được thay đổi) năm nay 12 tuổi, không may mắn khi sinh ra với đầu óc không minh mẫn. Cô bé có một anh trai năm nay 18 tuổi, cha mẹ đều có thu nhập thấp, cuộc sống gia đình khó khăn.

Thiếu nữ 12 tuổi bị lạm dụng mang thai 2 lần trong 8 tháng, hung thủ vẫn được tự do vì thiếu bằng chứng - Ảnh 1.

Cô bé 12 tuổi đáng thương.

Ngày 18/3 năm nay, gia đình bất ngờ phát hiện Tiểu Đình mang thai nên đã đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác nhận cô bé thật sự đã mang thai 12 tuần.

Sau khi người nhà báo cáo sự việc đến cảnh sát thành phố Tín Nghi, Tiểu Đình đã được phẫu thuật lấy phôi, chấm dứt thai kỳ. Cảnh sát đã sử dụng phôi để lấy ADN, nhằm thu thập thông tin của nghi phạm.

Tháng 4 năm nay, cảnh sát cho biết, bước đầu đã phác họa sơ bộ 5, 6 nghi phạm thông qua phương pháp so sánh ADN. Sau đó, cảnh sát đưa thông tin cho Tiểu Đình để em nhận dạng hung thủ. Tuy nhiên, do cô bé 12 tuổi không diễn tả rõ ràng nên không thể tìm ra hung thủ chính xác, chỉ có thể thu hẹp còn 3 nghi phạm. Trong số đó có một người đàn ông 86 tuổi đã nhận tội và một nghi phạm khác thừa nhận đã đánh cô bé, nhưng vì không đủ bằng chứng, cảnh sát vẫn chưa thể tiến hành bắt giữ.

Thiếu nữ 12 tuổi bị lạm dụng mang thai 2 lần trong 8 tháng, hung thủ vẫn được tự do vì thiếu bằng chứng - Ảnh 2.

Ngày 25/10, bác sĩ kết luận cô bé 12 tuổi đã mang thai lần thứ 2.

Điều đáng phẫn nộ hơn là vào ngày 24/10, gia đình một lần nữa phát hiện Tiểu Đình lại mang thai. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14/11, người thân cô chưa quyết định sẽ tiếp tục phá thai hay giữ lại nuôi nấng.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.