Thiếu nữ bị gã cuồng tình tạt axit trước ngày cưới

| Pháp luật

“Tôi mong Tòa có một phán quyết lấy lại công bằng cho tôi, và tôi coi phiên tòa này là dấu chấm hết cho những đau khổ đã qua…” - Hồng Kim H. (SN 1990, quê Kiên Giang), nạn nhân bị kẻ cuồng tình tạt axit trình bày.

Năm 2009, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, quê tỉnh Bến Tre) làm nghề buôn bán phụ tùng ô tô tại đường An Dương Vương (quận 5, TP.HCM) quen biết chú của H. nên thường theo về quê H. chơi. Sau khi về TP.HCM, Dũng thường đặt mua muối tiêu và được H. giao hàng tận nhà.

Thấy vẻ xinh xắn của cô gái, Dũng tìm cách tiếp cận nhưng H. không có cảm tình, vẫn gọi Dũng là chú, xưng cháu. 

Năm 2011, Dũng tỏ tình với H. Vì đã có người yêu nên H. từ chối. Tức giận, Dũng thường xuyên theo dõi nơi ở và tìm đến nơi H. làm việc. Dũng còn liên tục điện thoại, nhắn tin “khủng bố” tinh thần bằng những lời lẽ thô tục, hăm dọa tạt mực, sơn, axit nhằm gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của cô gái.

Lo lắng, H. đành làm đơn tố cáo gửi công an nhờ giải quyết. Trong lúc công an đang điều tra, xác minh đơn tố cáo thì tháng 10/2013, H. rút đơn tố cáo, đồng thời chị đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở để chuẩn bị làm đám cưới. 

Vào khoảng 12h30 ngày 3/11/2013, tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TP.HCM) H. cùng 3 người em chuẩn bị về quê thì thấy Dũng đột ngột xuất hiện, cầm ca đựng axít đặc dội thẳng lên đầu H. Do đứng gần H. nên 3 cô em gái cũng bị axit văng trúng gây bỏng. Dũng cũng bị axit văng trúng gây bỏng ở hai tay. Ba mẹ con chị chủ nhà cũng bị axit văng trúng gây thương tích.

Gây án xong, Dũng lên xe bỏ chạy nhưng bị người dân tri hô và bắt được giao cho cơ quan Công an. Chị H. và 6 nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại sức khỏe nặng nề, vết thương ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Được HĐXX cho phát biểu ý kiến, nạn nhân H. ấm ức cho biết những lời khai của Dũng tại Toà chỉ toàn bịa đặt.  Vì đã có người yêu nên khi Dũng tỏ tình, H. từ chối. Gia đình có điều kiện kinh tế nên H. cũng không việc gì phải mượn và quỵt nợ của Dũng.

Nhưng từ khi từ chối Dũng, H. bắt đầu phải sống trong chuỗi ngày đầy âu lo, sợ hãi. Hết lần này đến lần khác, H. phải chuyển nhà, chuyển chỗ làm và đổi số điện thoại nhưng đều bị Dũng tìm ra.

Không chỉ đe dọa mà thực tế chị H. đã từng bị Dũng tạt mực và sơn. Không chỉ H. nhận được tin nhắn mà ngay cả em gái chị cũng nhận được tin “chuẩn bị lượm xác chị mày”… Những tin nhắn đe dọa, những cuộc gọi lúc nửa đên khiến chị em H. sống trong lo âu, hoảng loạn.

Vì sợ Dũng sẽ hại mình, H. mới tố cáo với công an. Nhưng Dũng rất ma mãnh, tìm ở quê thì gia đình bảo không còn liên lạc với Dũng. Thấy Dũng xuất hiện gần chỗ làm, H. điện thoại báo công an thì Dũng đã đi mất.

Vì đề phòng bất trắc nên khi về quê, H. đã gọi taxi đến đón. Nhưng H. không ngờ Dũng đã tận dụng triệt để cơ hội này để hủy hoại chị…

Tuy nhiên, khi nghe vị Luật sư bào chữa cho bị cáo nhận định Dũng không phạm tội “Giết người” mà chỉ phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” vì các nạn nhân không ai tử vong,

H. bức xúc nói với Toà: “Bị cáo không giết chết tôi nhưng lại “giết” cả cuộc đời tôi. Giá như lúc đó bị cáo đâm một dao để tôi chết đi thì có lẽ tôi sẽ không đau đớn, khổ sở như bây giờ… Từ lúc gặp nạn đến nay tôi chỉ biết từ bệnh viện về nhà rồi từ nhà ra bệnh viện. Mất một bên tai, mặt bị bỏng sâu một nửa, cổ và vai dính chặt nhau, gần như khắp cơ thể từ đỉnh đầu đến chân chỗ nào cũng bị bỏng.

Gần 2 năm, trải qua 10 lần phẫu thuật, lấy da thịt từ chỗ này đắp chỗ kia, tôi đau đớn biết bao nhiêu. Nếu không có ba má và các chị em động viên, chắc tôi không thể sống nổi…”.  

Sau giờ nghị án, HĐXX TAND Trả giá cho hành vi tàn ác của mình, bị cáo Nguyễn Văn Dũng bị TAND TP.HCM  tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vai trò Nguyễn Thị Thùy Linh, 30 tuổi, trong đường dây tổ chức cho hàng chục người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào Việt Nam

Vai trò Nguyễn Thị Thùy Linh, 30 tuổi, trong đường dây tổ chức cho hàng chục người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào Việt Nam

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây tổ chức cho hàng chục người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào Việt Nam.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Pháp luật -

GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.