Thiếu nữ bị hơn 10 gã hiếp dâm tập thể rồi ném từ tầng 6 xuống

| Bốn phương

SomaliaNữ sinh 19 tuổi Hamdi Mohamed Farah tử vong tuần trước sau khi bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp rồi ném từ tầng 6 xuống đất.


Thiếu nữ bị hơn 10 gã hiếp dâm tập thể rồi ném từ tầng 6 xuống - Ảnh 1.

Hamdi Mohamed Farah - nữ sinh 19 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại ở Somalia. Ảnh: Twitter.

Hôm 14/9, cảnh sát Somalia cho biết đã bắt giữ được 11 nghi phạm trong vụ hiếp dâm và sát hại nữ sinh Hamdi Mohamed Farah ở thủ đô Mogadishu. Họ cũng đang nỗ lực truy tìm, xác định các nghi phạm khác.

Trước đó, nạn nhân được cho là đã mời một người đàn ông cô coi là bạn đến toà nhà ở quận Wabari. Theo người thân, Hamdi rời nhà chiều 11/9. Gia đình của cô sau đó nhận được một cuộc gọi báo thi thể của Hamdi đang ở nhà xác của Bệnh viện Medina. Theo cáo buộc của cảnh sát, nạn nhân đã bị một nhóm ít nhất 11 người đàn ông cưỡng hiếp sau đó ném ra khỏi toà nhà 6 tầng.

Nhà chức trách tuyên bố: "Chúng tôi đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ hiếp dâm gần đây ở khu phố của Wabari, Mogadishu và đang nỗ lực theo dõi, cũng như xác định các nghi phạm khác".

Vụ việc khiến người dân Somalia phẫn nộ. Chủ tịch hội đồng tôn giáo Somalia, Sheikh Bashir Ahmed Salad, yêu cầu đưa thủ phạm ra trước công lý. "Tôi và những người đứng đầu tôn giáo khác đang yêu cầu chính phủ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về vụ hiếp dâm này. Hamdi và gia đình cô ấy cần công lý", ông Sheikh Bashir Ahmed Salad phát biểu trong một cuộc họp báo.

Ngoài ra, thượng nghị sĩ Somalia, Ilyas Ali Hassan, tweet: "Các vụ cưỡng hiếp, giết hại dã man các cô gái và nam thanh thiếu niên ở đất nước chúng ta không chỉ không thể chấp nhận nổi mà còn thật đáng xấu hổ. Những vụ việc này thật kinh khủng, đi ngược lại luật Hồi giáo và nhân quyền của chúng ta".

Theo Tùng Anh 

The Sun/Ngôi Sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.