Thiếu nữ tự thiêu vì bị hàng xóm cưỡng bức

| Bốn phương

Một cô gái trẻ thuộc tầng lớp nghèo hèn ở Ấn Độ tự thiêu để tìm đến cái chết sau khi bị một gã hàng xóm tấn công tình dục.


Cô gái đang nằm điều trị trong bệnh viện do bị bỏng nặng. Ảnh: CEN

Cô gái đang nằm điều trị trong bệnh viện do bị bỏng nặng. Ảnh: CEN

Theo Mirror, cô gái 16 tuổi đang ở nhà một mình ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, thì bị gã hàng xóm tên Bablu lẻn vào và giở trò đồi bại. Chỉ vài phút sau khi bị xâm hại, nạn nhân đã đổ dầu hỏa lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Cảnh sát tin rằng Bablu đã cố tình chọn cô gái này để tấn công do gia đình cô thuộc tầng lớp tầng lớp "Dalit", giai cấp xã hội bị khinh miệt coi thường nhất ở Ấn Độ.

Bố cô gái kể với cảnh sát rằng con gái bị cưỡng hiếp lúc ở nhà một mình, trong khi các thành viên còn lại trong gia đình đều đang đi làm. Bablu đã khóa cô gái trẻ trong phòng ngủ rồi hãm hiếp cô, trong khi một tên hàng xóm khác đứng ngoài canh giữ.

Vụ tấn công bị phát hiện khi anh trai nạn nhân trở về và yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra.

"Bablu mở cửa rồi bắt đầu xô đẩy, bạo hành con trai tôi. Hắn tát, thậm chí còn dọa giết thằng bé", người cha khai.

Hiện tại cô gái trẻ đã được đưa tới bệnh viện Sudarshan để điều trị các vết bỏng nặng trên cơ thể. Cảnh sát cho hay họ đã bắt một thanh niên 22 tuổi và đang truy tìm kẻ còn lại.

Gia đình cô gái cho hay người nhà Bablu đã dọa và đề nghị bồi thường để họ bỏ qua vụ việc này.

"Chúng tôi bị họ đe dọa. Họ cũng đề nghị trả tiền bồi thường. Có thể chúng tôi không giàu có, nhưng con gái đang phải giành giật với sự sống. Có khoản tiền bồi thường nào có thể đổi lấy tính mạng con bé chứ?", mẹ cô gái cho biết.

Theo Ngôi sao.net

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.