Thợ săn trộm bị voi đè chết và sư tử ăn thịt

| Bốn phương

Một người đàn ông săn trộm tê giác trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi bị voi đè tới chết trước khi bị đàn sư tử đói ăn thịt.

Đàn sư tử đói ăn xác nạn nhân, chỉ chừa lại hộp sọ. Ảnh: Paco.

Xác của thợ săn trộm giấu tên được tìm thấy hôm 4/4 gần cầu Crocodile trong vườn quốc gia Kruger. Trước đó, ba người bạn đi cùng bỏ chạy khi nạn nhân bị voi đè. Họ gọi điện báo cho gia đình người này và ban quản lý vườn quốc gia tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân trong suốt hai ngày. Các dấu vết ở hiện trường cho thấy một đàn sư tử đã ăn xác nạn nhân, chỉ chừa lại hộp sọ và chiếc quần.

Chiếc quần còn sót lại của nạn nhân. Ảnh: Twitter.

"Đột nhập vườn quốc gia Kruger bất hợp pháp và không dùng xe là hành động liều lĩnh, chứa đựng nhiều nguy hiểm và tai nạn này là bằng chứng. Thật đáng buồn khi thi thể của nạn nhân gần như không còn lại gì", Glenn Phillips, giám đốc quản lý khu bảo tồn, cho biết.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ ba người bạn đi cùng nạn nhân và tịch thu hai khẩu súng săn và đạn. Họ xuất hiện tại tòa án Komatipoort hôm 5/4 với các tội danh tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, săn trộm và đột nhập trái phép.

Theo An Khang (VnExpress.net)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.