Thỏa sức "yêu" trong lễ hội cà chua
Được tổ chức vào tháng 8 hàng năm tại Buñol, Valencia, Tây Ban Nha, lễ hội Tomatina chào đón tới 20.000 du khách tới tham gia một cuộc chiến thực sự bằng… cà chua.
![]() |
Người ta sẽ đốt một quả pháo để khai mạc, báo hiệu “trận chiến cà chua” bắt đầu và đến khi tiếng pháo thứ 2 phát nổ thì đó là lúc cuộc chơi kết thúc.
![]() |
Từ già đến trẻ, đàn ông lẫn đàn đều ngập trong mùi cà chua chín. Họ vui vẻ nhảy múa, trượt ngã trên núi cà chua. Họ ném cà chua vào nhau, hất tung cà chua lên trời…
Cà chua được sử dụng là cà chua nhập từ vùng Extremadura, có chất lượng kém hơn và giá rẻ hơn cà chua bình thường.
Những người tham gia phải tuân thủ quy tắc là không được ném thứ gì khác ngoài cà chua. Ngoài ra, khi có xe đi qua đường, người tham gia phải tránh đường cho phương tiện. Phụ nữ không được cởi áo khi tham gia lễ hội và khi có tín hiệu kết thúc lễ hội, không ai được tiếp tục ném cà chua.
![]() |
Vì gần đó có các cửa hàng bán rau quả, những thanh niên này đã tận dụng cà chua làm vũ khí chống trả. Cuộc biểu tình bị dập tắt sau đó, nhưng truyền thống ném cà chua hình thành và tiếp diễn tới tận ngày nay.
Hưởng ứng lễ hội này, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng có phiên bản Tomatina của riêng họ như Colombia (tháng 6 hàng năm), Costa Rica (tháng 2 hàng năm) và Quảng Đông, Trung Quốc (tháng 10 hàng năm).
Theo Herald Sun/BĐV


