Thông tin mới gây "sốc" vụ người phụ nữ nghi nhảy cầu, để lại thư tuyệt mệnh

| Xã hội

GiadinhNet - Người phụ nữ để lại thư "tuyệt mệnh" nghi nhảy cầu ở xã Giới Phiên (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã liên lạc với gia đình sau 2 ngày mất tích.

Liên quan đến vụ việc cô gái nghi nhảy cầu, để lại thư tuyệt mệnh ở Yên Bái, ngày 26/8, lãnh đạo Công an xã Giới Phiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã có những thông tin về vụ việc.

Thông tin mới gây sốc vụ người phụ nữ nghi nhảy cầu, để lại thư tuyệt mệnh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc


Theo đó, lãnh đạo Công an xã Giới Phiên cho biết cô gái nghi nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh tố chồng bạo hành, đã liên lạc với gia đình. "Qua trích xuất camera chúng tôi thấy cô này sau khi bỏ xe bên cầu đã nhanh chóng chạy đi chứ không nhảy", vị lãnh đạo công an xã nói.

Sau khi làm các thủ tục theo quy định người phụ nữ này đã được Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp nhận tại nơi tạm lánh an toàn, đảm bảo đẩy đủ về điều kiện sinh hoạt và chăm sóc. Hiện nay sức khỏe của chị tạm thời ổn định.

Qua trao đổi, theo lời chị, vụ việc bạo hành đã diễn ra nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của chị và các con. Được biết, chị hiện có 2 con nhỏ, con lớn 3 tuổi, con thứ hai 20 tháng tuổi, chưa cai sữa.

Như đã đưa tin, khoảng 15h30 chiều 23/8, tại khu vực cầu Văn Phú, xã Giới Phiên, người dân phát hiện một xe máy được dựng cạnh lan can cầu cùng đôi dép và lá thư tuyệt mệnh. Nghi có người nhảy cầu nên người dân nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác định ban đầu, chủ xe máy là cô gái 27 tuổi, trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bức thư để lại hiện trường có nội dung tố chồng "hành hạ, chửi bới đánh đập, không còn sức để chịu đựng. Con ra đi để lại 2 đứa con, bố mẹ và mọi người giúp con nuôi 2 cháu nhỏ". 

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.