Thông tin mới nhất vụ 147 ngôi mộ bị chủ dự án di dời... “bí mật” tại Khánh Hòa
GiadinhNet - Chỉ trong một thời gian ngắn, 147 phần mộ nằm trên triền núi Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang đột ngột bị đào trộm.
Chỉ trong một thời gian ngắn, 147 phần mộ nằm trên triền núi Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang đột ngột bị đào trộm. Quá bức xúc, thân nhân của các ngôi mộ đã kéo đến trụ sở UBND xã Phước Đồng yêu cầu đối thoại và làm rõ trắng đen. Đến nay, sau nhiều buổi làm việc chưa tìm được tiếng nói chung, nhiều bà con đã điện thoại đến đường dây nóng báo GĐ&XH Cuối tuần, tiếp tục phản ánh sự việc.

Hàng trăm ngôi mội bị đào bới lấy đi xương cốt
Tá hỏa đi tìm... mộ người thân
Nhiều ngày nay, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xôn xao bàn tán sự việc 147 ngôi mộ nằm trên triền núi Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng TP.Nha Trang “biến mất” trong một thời gian ngắn. Sự việc gây phẫn nộ cho các gia đình có phần mộ bị đào bới đập phá bởi những người thực hiện là chính quyền địa phương xã Phước Đồng và chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái vườn đồi Thanh Chúc. Thân nhân các phần mộ cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng đến vấn đề đạo đức, xúc phạm đời sống tâm linh, văn hóa của người dân địa phương.
Phản ánh đến báo GĐ&XH Cuối tuần, ông ông Hùng Tấn Dũng (ngụ đường Chế Lan Viên, P.Phước Long, TP.Nha Trang) cho biết: Ngày 27/7 vừa qua, ông lên thăm mộ cha theo thông lệ hàng năm. Đến nơi, ông Dũng thấy phần mộ bị đập phá, bật nắp quan tài và phần thi thể cụ Tưởng (bố ông Dũng – PV) đã bị lấy đi. Ông Dũng kể lại: “Vừa lên đến nơi, tôi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, ngôi mộ của ông cụ bị đập phá tan hoang. Nắp mộ bị bật tung, còn quan tài với thi thể của bố tôi cũng bị người ta mang đi đâu không rõ. Phận làm con chứng kiến cảnh mộ bố bị người khác đập phá khiến tôi hết sức đau xót”.
Thấy vết đào còn rất mới, trong khi trên phần mộ vẫn còn nhang, đèn đang cháy dở, ông Dũng lập tức điện thoại cho người thân lên giúp sức truy tìm thủ phạm. “Lúc này, tôi mới phát hiện ra các ngôi mộ khác quanh đó cũng bị đào bới tứ tung. Toàn bộ xương cốt bên trong các ngôi mộ đều bị mang đi hết”, ông Dũng kể lại sự việc. Các gia đình có mộ người thân nằm trên triền núi Hòn Rớ 2 sau đó cũng lần lượt biết được thông tin trên. Cũng theo ông Dũng cho biết thì: “Bố tôi vốn là cán bộ lão thành cách mạng quan thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo nguyện vọng của bố trước khi mất nên năm 1996 sau khi bố mất, anh em tôi có đưa thi thể ông về mai táng ở đây. Tiết Thanh minh vừa rồi, anh em chúng tôi lên thăm mộ bố, mọi thứ vẫn bình thường. Xảy ra cơ sự như thế này khiến gia đình tôi hết sức đau lòng”.
Từ những thông tin ông Dũng cung cấp, chúng tôi tìm về hiện trường nằm trên triền núi Hòn Rớ 2 để xác định thực hư. Đập vào mắt chúng tôi là hàng trăm ngôi mộ đủ loại, cả mộ đắp lẫn những ngôi mộ được xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, các ngôi mộ này đều bị đập phá, đào bới, không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường còn ngổn ngang quách gỗ, chum vại vốn được dùng để đựng thi hài người đã khuất bị bỏ lại.
Theo ghi nhận của chúng tôi, thì trên khu vực triền núi Hòn Rớ 2 có 147 ngôi mộ có thân nhân đang sinh sống thuộc địa bàn các phường Phước Long, Vĩnh Trường và xã Phước Đồng. Phần lớn các ngôi mộ đã được an táng ở đây hàng chục năm nay. Sau khi sự việc xảy ra, những hộ dân có liên quan đã dừng mọi việc riêng để tập trung đi tìm mộ, nhưng đến nay vẫn chưa xác định chính xác vị trí hiện tại của các phần mộ.
Chưa tìm được tiếng nói chung

Quách, chum sành đựng hài cốt vứt ngổn ngang
Bất lực trong việc dò hỏi thông tin về các phần mộ bị “đào trộm” của gia đình, mọi người đành kéo nhau lên chính quyền xã Phước Đồng để trình báo sự việc. Ông Mai Chí Hưng (Tân An, Bình Tân, Vĩnh Trường) nói: “Từ khi sự việc diễn ra, các gia đình có mộ đều rất hoang mang và lo lắng. Trong khi đó khu vực núi Hòn Rớ 2 thuộc địa bàn quản lý của xã Phước Đồng, nên các gia đình đều muốn có câu trả lời thỏa đáng và mong muốn được chính quyền địa phương xã Phước Đồng hỗ trợ tìm kiếm mộ, giải quyết sự việc cho chúng tôi.”
Trước những kiến nghị trên UBND xã Phước Đồng đã tổ chức đối thoại với các gia đình có mộ người thân nằm trong khu vực trên. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết: “Hoàn toàn không có việc “trộm mộ” mà thực chất, 147 ngôi mộ tại khu vực Hòn Rớ 2 đã được di dời về nghĩa trang phía Bắc theo đúng chủ trương của tỉnh về công tác giải phóng để triển khai dự án Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc”. Cụ thể, sau khi có thông báo của tỉnh và thành phố, địa phương đã làm văn bản gửi đến Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Đài phát thanh TP.Nha Trang phát đi bản thông báo về việc di dời các mộ nằm trong dự án. Tuy nhiên suốt 6 tháng trôi qua, không hề có hộ dân nào tới làm thủ tục di dời các phần mộ nói trên.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - CT. UBND xã Phước Đồng
Sau khi nghe ông Hưởng trình bày quan điểm của chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Tuyết (Phước Lộc, Phước Đồng, có mộ thân nhân trên đồi - PV) bức xúc cho rằng: “Chính quyền địa phương làm việc như vậy là tắc trách. Trên bia mộ của gia đình chúng tôi có ghi địa chỉ rõ ràng. Trong khi từ lúc dự án triển khai chẳng thấy văn bản nào tới tay dân đề cập đến việc di dời mộ. Nếu nhận được thông báo, chúng tôi sẵn sàng chấp hành di dời, cải táng”.
Đồng tình với ý kiến của bà Tuyết, bà Nguyễn Thị Lùn (65 tuổi, trú Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, có 15 ngôi mộ người thân bị di dời – PV) khẳng định: “Việc TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quy hoạch đồi Thanh Trúc để làm dự án thì người dân tuân thủ, đồng ý với quy hoạch. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư tự động cất bốc mồ mả, chưa có sự đồng ý, chứng kiến của thân nhân là không thể chấp nhận được”. Không chỉ bức xúc về việc mộ của gia đình bị di dời, bà Lùn còn bày tỏ sự lo lắng về số phận của các ngôi mộ. “Mấy đồng chí nói đưa về nghĩa trang phía Bắc nhưng sự thực thế nào? Đưa về đó chưa chắc họ đã chôn một chỗ một người. Tôi không biết nói sao, đau lòng lắm”, bà khóc.
Ngoài việc bày tỏ tâm tư nguyện vọng về việc tìm lại phần mộ của gia đình, thì chị Nguyễn Thị Lãng Như (trú Bình Tân, Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền địa phương phải có câu trả lời chính xác về thời điểm xử lý dứt điểm vụ việc; đồng thời yêu cầu được xét nghiệm ADN để tìm chính xác thi thế người thân. Trước yêu cầu này, ông Hường khẳng định: “Tôi ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của bà con, đồng thời xin nhận lỗi do chưa làm hết trách nhiệm. Tôi sẽ cùng chủ đầu tư tháo gỡ tất cả những thắc mắc của người dân. Trước mắt, xã và bà con sẽ kiểm tra hiện trạng dự án này, đối chiếu với số mộ đã di dời sang nghĩa trang phía Bắc để nhận lại mộ”.
Tạm dừng thi công dự án
Trao đổi với báo chí, ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết: “Cá nhân tôi đã nắm thông tin vụ hàng trăm ngôi mộ tại núi Hòn Rớ bị đào bới, di chuyển hài cốt mà thân nhân không hề hay biết. Hiện UBND TP.Nha Trang đã có chỉ đạo cho UBND xã Phước Đồng và chủ đầu tư dự án báo cáo sự việc”. Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng thi công dự án trên để rà soát, kiểm tra, đánh giá lại việc di dời mộ. UBND tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu UBND TP Nha Trang đánh giá lại dự án này, rà soát phần nào chủ đầu tư phải thỏa thuận với dân, phần nào Nhà nước thu hồi đất. Chậm nhất ngày 15/8 phải báo cáo UBND tỉnh. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang tiến hành làm rõ việc di dời mộ trên sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
T.Nguyên – P.Hưng

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh
Xã hội - 4 giờ trước21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ
Xã hội - 4 giờ trướcMột cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình
Xã hội - 5 giờ trướcGiữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình
Xã hội - 5 giờ trướcTrước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình
Xã hội - 6 giờ trướcSáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển
Xã hội - 6 giờ trướcNgười dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện
Xã hội - 6 giờ trướcChiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Người nhà bệnh nhân đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng
Đời sốngGĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.