Thông tin mới nhất vụ tai nạn thương tâm khiến hai vợ chồng chết cháy trong cabin
GiadinhNet - "Vợ chồng anh Thủy, chị Toan gặp nạn trong vụ tai nạn thương tâm sáng nay ở Hải Phòng trú tại thôn Quang Trung, là công dân địa phương chúng tôi”, Chủ tịch UBND xã Vũ Vân cho biết.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, rạng sáng nay (9/5), tại phường Đông Hải 1, quận Hải An (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe container khiến 2 chiếc xe này bị biến dạng, bốc cháy và làm 3 người thương vong.
Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày Công an TP. Hải Phòng vừa có thông tin chính thức cho cơ quan báo chí. Cụ thể, vào khoảng 2h30 rạng sáng 9/5, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn khu vực trước cổng trường THPT Hermann Gmeiner, thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Thời điểm xảy ra vụ việc, xe ôtô đầu kéo BKS 15C - 252.49, kéo theo rơ móc BKS 15R - 025.79 chở bột đá do anh Lê Thế Anh (SN 1984), trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) điều khiển theo hướng từ cầu vượt BigC về ngã ba Đình Vũ.
Hiện trường vụ tai nạn vào lúc rạng sáng nay (9/5). Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Khi đến vị trí trên đã đâm vào xe ôtô đầu kéo BKS 15C - 184.95, kéo theo rơ móc BSK 15R - 100.81, chở đường ăn, do anh Lê Văn Thủy (SN 1982), trú tại Vũ Vân, huyện Vũ Thư (Thái Bình), điều khiển theo hướng ngược lại.
Cú đâm mạnh của 2 phương tiện khiến các xe biến dạng, bốc cháy, anh Lê Văn Thủy cùng vợ Nguyễn Thị Toan mắc kẹt trong cabin không thoát ra ngoài được và bị ngọn lửa thiêu cháy. Còn anh Lê Thế Anh bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay, ông Bùi Quang Minh – Chủ tịch UBND xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết: “Vợ chồng anh Thủy, chị Toan gặp nạn trong vụ tai nạn thương tâm sáng nay ở Hải Phòng trú tại thôn Quang Trung, là công dân địa phương chúng tôi”.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ chồng anh Thủy mắc kẹt trong ca bin và bị ngọn lửa thiêu cháy. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Vân, chị Toan mồ côi bố mẹ từ nhỏ, còn anh Thủy quê gốc tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi kết hôn, anh Thủy sinh sống tại quê vợ cùng với một cậu em trai và vợ chồng nạn nhân có 2 con nhỏ.
“Trước đây, anh Thủy làm nghề bê tông, nhưng ít năm nay anh ấy có đi học lái xe và hiện đang lái thuê. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương chúng tôi đã đến nhà hỏi thăm động viên và chia buồn”, ông Huy cho biết thêm.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hải An đã có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân tai nạn.
Đức Tùy