Thông tin mới nhất vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tử vong tại Bắc Giang
GiadinhNet - Sau khi ra tù ngày 13/10 và trở về Bắc Giang sinh sống cùng bố mẹ, em gái và cậu con trai 8 tuổi, Hiếu chỉ quanh quẩn trong nhà, không giao tiếp với hàng xóm, láng giềng.
Liên quan đến vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang, ngày 24/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Giết người".
Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
Trước đó, sáng 22/10, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang) khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Nghi can trong vụ án được xác định là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại địa chỉ trên).
Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường đã phát hiện 3 thi thể tại sân nhà Hiếu. Danh tính 3 nạn nhân được làm rõ gồm ông Trần Đình Luật ( bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em gái Hiếu).
Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cậu con trai 8 tuổi của Hiếu vừa đi học về tới nhà nên chứng kiến toàn bộ sự việc.
Gây án xong, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868.

Nghi phạm Trần Văn Hiếu trốn chạy sau khi gây án. Ảnh:CA
Liên quan tới vụ việc trên, ông Đỗ Đức Dậu (trưởng thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh), một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vẫn chưa giấu hết sự sợ hãi, ám ảnh. Theo lời ông Dậu, khi tới nơi, mọi người phát hiện bà Thoa nằm tử vong sau cánh cổng, cách vài chục mét là thi thể ông Luật nằm giữa sân. Trong khi chị Trần Thị Thảo không thấy đâu. Nghĩ rằng chị Thảo vẫn còn sống, mọi người tỏa ra đi tìm nhưng không thấy. Chỉ tới khi cơ quan công an xuất hiện, khám nghiệm hiện trường thì mới phát hiện ra thi thể chị Thảo nằm ở sân, bị vùi lấp bởi đống lá, cành cây.
Được biết, vợ chồng ông Luật là người hiền lành, sống rất tình cảm với hàng xóm, láng giềng. Trần Văn Hiếu là con cả trong nhà có tới 6 anh chị em. Sau khi học hết cấp 3, Hiếu từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, đối tượng lấy vợ rồi chuyển lên Lạng Sơn để sinh sống, lập nghiệp.

Trước khi giết bố mẹ, em gái, nghi phạm Trần Văn Hiếu vừa đi tù về vì tội "Cố ý gây thương tích". Ảnh: CA
Vợ chồng Hiếu có 2 người con. Năm 2015, gia đình Hiếu xảy ra biến cố lớn, khi đối tượng này dùng dao chém vợ và phải đi tù về tội "Cố ý gây thương tích". Chính vì lý do đó, vợ chồng Hiếu đã ly hôn. Vì thương cháu, vợ chồng ông Luật đón một đứa về nuôi dưỡng, chăm sóc.
Sau khi ra tù ngày 13/10/2021, Hiếu về Bắc Giang để ở cùng bố mẹ, em gái và cậu con trai nhỏ.
Điều đáng nói, từ khi trở về địa phương, Hiếu chỉ ở trong phòng, không đi đâu và gặp gỡ, giao tiếp với ai. Chính vì vậy, thậm chí nhiều người dân địa phương còn không biết tới sự xuất hiện của Hiếu tại nhà bố mẹ đẻ.
Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy
Pháp luật - 4 giờ trướcSau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.
Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Văn Minh, nguyên công chức địa chính xã, để điều tra hành vi nhận hối lộ trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Rủ nhau đi trộm gà của người dân sau cuộc nhậu
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhậu xong, Cường và Sơn bàn bạc với nhau đi thăm dò xem nhà người dân quanh xã có ai nuôi gà để buổi tối đi trộm. Xác định được mục tiêu, hai đối tượng đột nhập nhà dân bắt trộm 24 con gà về cất giấu.
Sơn La: Dùng xe máy đi hái trộm 295kg cà phê, 3 phụ nữ bị khởi tố
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố ba phụ nữ tại xã Púng Bánh về hành vi hái trộm gần 300 kg quả cà phê của người dân, trị giá hơn 7,6 triệu đồng.
Vụ bé gái lớp 8 ở Thái Nguyên bị bạo hành: Công an bắt 3 đối tượng liên quan
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến sự việc bé gái lớp 8 ở phường Linh Sơn bị hành hung, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng liên quan.
Phá chuyên án ma túy 'khủng' xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túy
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cục CSĐT tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam. Tổng cộng cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 tấn cần sa, bắt giữ 26 đối tượng.
Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng
Xã hội - 1 ngày trướcMột người đàn ông ở xã Quảng Bị (Hà Nội) đã bị xử phạt 5 triệu đồng sau khi dùng mạng xã hội đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.
Lại chiêu giả công an để lừa cụ ông chuyển 300 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một cụ ông ở xã Đông Lộc (Nghệ An) suýt bị cuốn vào kịch bản lừa đảo tinh vi khi nhóm đối tượng tự xưng công an liên tục gọi điện đe dọa, ép chuyển 300 triệu đồng "để xác minh".
Bắt đối tượng chiếm đoạt dây chuyền vàng của học sinh lớp 1
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng cháu bé còn nhỏ đứng một mình, không có khả năng tự vệ, Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền rồi mang về cất giấu tại nhà.
