Thư gửi chồng hờ của một người phụ nữ đơn thân

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi không chấp nhận được cảnh làm vợ hờ của anh thêm ngày nào nữa. Tôi sẽ lấy lại con, lấy lại tất cả tài sản của mình và mọi chuyện sẽ kết thúc. Mối quan hệ vợ chồng hờ cũng sẽ phải kết thúc, dù anh muốn hay không.

Gửi anh, người mà 6 năm qua tôi gọi là chồng.

Còn 2 tuần nữa là vừa tròn 6 năm tôi theo anh. Tôi đã bỏ qua hết những lời dị nghị, khuyên bảo để theo anh. Vâng, gọi là theo bởi chỉ có tôi khăn gói theo anh mà không có nổi một chén nước giới thiệu tôi với anh em họ hàng, bạn bè lối xóm chứ nói gì đến chuyện cưới xin.

Khi anh gặp thì tôi đang là cái đứa chẳng phải lo nghĩ gì. Lương tháng 8 triệu bao ăn ở, bằng lương của một đầu bếp Việt Nam đứng tại nhà ăn Hàn Quốc. Anh bảo tôi thuê nhà ra sống. Khi sống với nhau rồi mới biết anh không có công ăn việc làm gì. Sáu tháng trời tôi trở thành bảo mẫu. Anh kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi. Khi tôi giận dỗi, đề nghị chia tay thì anh tìm mọi cách xin lỗi rồi cố níu kéo bằng được.

Hồi đó tôi nghĩ anh yêu tôi, thương tôi. Anh đã từng khóc khi tôi chuyển công việc. Khi anh khóc tôi cứ ngỡ là anh đang sợ mất tôi khi tôi chuyển sang nơi làm việc mới. Hay khi nghe tin tôi mang bầu, anh không hề tỏ vẻ lo sợ hay buồn rầu hay phản đối gì.

Thế nhưng khi phát hiện anh vẫn lén lút có những mối quan hệ khác, tôi tức giận vô cùng. Thế nhưng mọi việc không chỉ dừng đến đó, ngày tôi sắp sinh con thì tôi mới biết anh đã có vợ và một đứa con 10 tuổi.

Tôi cảm thấy mình quá ngốc nghếch, ngu dại. Tôi đã hy sinh cả tuổi xuân chỉ vì một người đã có nơi có chốn mà tôi không hề hay biết. Anh đã lừa dối tôi, đã lấy đi của tôi không chỉ tiền bạc mà cả cuộc đời con gái của tôi. Anh đã lừa tôi trong 6 năm trời. Có bao nhiêu tiền tôi đã cho anh vay hết, thậm chí còn đi vay hộ anh.

Thư gửi chồng hờ của một người phụ nữ đơn thân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau 6 năm yêu anh, tôi từ một đứa chẳng bao giờ thiếu tiền, giờ thì tay trắng và mang theo một đứa con không giá thú.

Từ ngày sự thật bại lộ, mối quan hệ "vợ chồng" giữa tôi và anh cũng thường xuyên xẩy ra xô xát, cãi vã. Cũng từ đó, anh dường như "trở mặt", không hề đối xử với tôi như cách anh đã đối xử trước đây. Anh mắng chửi tôi, thậm chí là cả đánh đập tôi.

Có lần giữa đêm, anh đánh tôi thương tích đầy mình. Tôi bỏ đi khỏi nhà và hôm sau quay lại để mang con đi thì anh nhất quyết không đồng ý. Anh cũng không cho tôi mang theo bất cứ tài sản gì ra khỏi nhà. Dù là nhà đi thuê nhưng mọi tiện nghi trong nhà đều do tôi sắm.

Tôi không chấp nhận được cảnh làm vợ hờ của anh thêm ngày nào nữa. Tôi sẽ lấy lại con, lấy lại tất cả tài sản của mình và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Với anh, 6 năm qua đã quá đủ để tôi nhận ra sự ngu dốt của mình. 6 năm đã bào mòn hết thanh xuân, sức khỏe, tương lai, cả sự tự tôn của tôi. 6 năm qua, tôi chỉ như một kẻ ăn người ở nhưng phải lo cả chuyện vợ chồng họ hàng cho anh. Vậy nhưng anh đã xem tôi như một thứ đồ chơi để anh hưởng lạc, một con đẻ mướn không công cho anh. 6 năm không danh phận, 6 năm hy sinh vô nghĩa. Anh không chỉ lợi dụng tôi mà anh còn dám nhục mạ tôi, chửi bới tôi. Thậm chí anh đã xúc phạm đến cả bố mẹ tôi thì tôi không thể chấp nhận được.

Anh đừng van xin, anh đừng lôi kéo nữa, đừng tìm mọi cách làm khó cuộc đời mẹ con tôi nữa. Anh hãy trả lại con cho tôi và hãy ra khỏi cuộc đời của mẹ con tôi.

Tôi nhất quyết không thể tiếp tục cuộc đời mình với một con người lừa dối như anh. Người không vì mình trời tru đất diệt, yếu đuối chỉ khiến cho người đời thương hại mà thôi. Tôi đã không còn sức chịu đựng được nữa nên tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây, chấm hết cho một mối quan hệ vợ chồng hờ, chấm dứt sự sai lầm của chính tôi.

Ngân Khánh (ghi)

võ thủy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.