Thu Phượng: 'Tôi không còn giận Thành Trung'​

| Giải trí

Sau gần 7 năm ly hôn, nữ ca sĩ đã lấy lại cân bằng, hiện giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ.

- Nhiều người cho rằng hôn nhân là thước đo thành công của người phụ nữ. Chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi nghĩ chẳng có cái gì chuẩn để lấy làm thước đo cuộc sống của mỗi người. Hôn nhân lại càng không. Người ta kết hôn vì yêu nhau, muốn cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhưng đôi khi vì một lý do nào đó mà một trong hai hoặc cả hai không muốn tiếp tục duy trì cuộc sống chung thì họ lại ly hôn, chia tay nhau. Sống mà không tự chủ, không lo được cho chính mình thì mới là thất bại. Hôn nhân đổ vỡ cũng là một trong những thất bại trong đời nhưng từ thất bại đó, tôi nghiệm ra nhiều điều quý báu, giữ được ý chí, niềm tin để bước tiếp thì cũng gọi là thành công rồi.

Ca sĩ Thu Phượng gây bất ngờ khi tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho doanh nhân.
Ca sĩ Thu Phượng gây bất ngờ khi tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho doanh nhân.

- Sau gần 7 năm ly hôn với MC Thành Trung, chị vẫn đi về lẻ bóng. Sao chị không tìm cho mình và con gái một chỗ dựa mới?

- Nhiều người cũng nói tôi xinh đẹp, chăm chỉ làm ăn mà sao vẫn độc thân. Chắc do duyên thì có mà nợ thì chưa nên tôi chưa thể gắn bó, ràng buộc với ai khác. Tôi đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình cảm, xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông tử tế. Tôi không kén chọn hay đặt ra tiêu chuẩn gì cao sang. Tôi chỉ mong người đến với mình sẽ có trách nhiệm, yêu thương cả tôi và con gái là được.

- Chị và chồng cũ từng có thời gian căng thẳng, tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội sau ly hôn. Hiện tại mối quan hệ của chị và Thành Trung thế nào?

- Chúng tôi vẫn là bạn! Ngay cả khi bất đồng, tranh cãi ồn ào thì chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại để hỏi nhau về con cái. Có thể trước đây khác, nhưng giờ thì tôi không còn giận hờn người đã từng khiến mình tổn thương và chịu nhiều cay đắng nữa. Thời gian, sự trưởng thành, suy nghĩ đủ thông suốt và tinh thần thoải mái cùng với công việc bận bịu đã giúp tôi buông bỏ tất cả.

Những ồn ào trước đây là do tôi và Trung không hợp nhau về mọi mặt. Ly hôn để mỗi người có cuộc sống riêng là lựa chọn đúng đắn, đặc biệt là con gái chung của chúng tôi - bé Zon - được nuôi dạy tốt nhất. Tôi nghĩ nhờ quyết định xa nhau mà mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp hơn trước.

- Hơn 2 năm qua chị không có sản phẩm âm nhạc nào mới và cũng ít xuất hiện trên sân khấu. Vì sao vậy?

- Con đường ca hát của tôi hay gặp trắc trở. Năm 2008, sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn tôi lại vội vã đi lấy chồng. Sau khi ly hôn, tôi gặp trục trặc về sức khoẻ nên không thể đi hát nữa, thậm chí không nói được như bình thường. Tôi đã phẫu thuật dây thanh quản 2 lần và kiêng cữ nghiêm ngặt nên giờ có thể nói chuyện nhẹ nhàng. Tạm thời tôi đang dạy thanh nhạc cho trẻ em và trang điểm cơ bản cho chị em phụ nữ. Chắc sắp tới tôi sẽ chuyển sang một nghề khác phù hợp hơn. Tôi mới đăng ký tham gia một cuộc thi nhan sắc để làm mới bản thân, đánh dấu kỷ niệm tuổi 35 và có thêm cơ hội giao lưu, tìm kiếm những người bạn mới.

Nhan sắc của Thu Phượng trước (trái) và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhan sắc của Thu Phượng trước (trái) và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Chị ngẫu hứng đi thi cho vui hay quyết tâm giành hẳn vương miện ở sân chơi nhan sắc?

- Đây chỉ là một cuộc thi hoa khôi, các thí sinh chỉ cần tươi tắn, có tài năng chứ không đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn về nhan sắc như thi hoa hậu. Tôi đi thi không phải để đổi đời vì nói thật tôi từng trải qua nhiều biến cố nên bây giờ giàu hay nghèo không còn quan trọng nữa. Năm 2012 khi ly hôn tôi trắng tay, nhà cửa, công việc, gia đình đều mất hết. Hiện giờ con gái tôi được ăn học, vui chơi đầy đủ, tôi tự mình kiếm tiền mua được căn nhà tại TP HCM là mãn nguyện lắm rồi. Tôi không đặt nặng chuyện phải giành được giải thưởng này hay danh hiệu kia khi thi nhan sắc. Có thể nhiều người nghĩ tôi muốn có danh hiệu để kiếm đại gia nhưng nói thật tôi không có duyên yêu đại gia. Tôi chưa bao giờ săn đón hay mong được đại gia nào săn đón mình.

- Chị từng phẫu thuật thẩm mỹ để "tút" lại nhan sắc. Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi có diện mạo mới?

- Vấn đề thẩm mỹ bây giờ đã trở nên quá thông dụng và đó là nhu cầu tối thiểu của cuộc sống rồi. Chị em nào cũng muốn được đẹp hơn nên người sửa ít, người sửa nhiều. Theo tôi thấy, hiện tại cứ 10 người thì có đến 5 người là đẹp nhờ thẩm mỹ. Việc "dao kéo" khiến tôi thấy tự tin hơn vì đã khắc phục được nhược điểm trên cơ thể. Tôi sống vui vẻ, yêu đời hơn nhiều.

Theo Ngoisao.net

Ý kiến của bạn
Tags:
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Giải trí -

GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Giải trí -

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.