Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thư viện không có nổi một cuốn sách nhưng vô số người tìm đến để được nghe và lắng nghe

Thứ bảy, 09:18 20/08/2022 | Chuyện đó đây

Đến với thư viện độc đáo này, bạn không thể mượn sách mà chỉ có thể 'mượn người' trò chuyện và lắng nghe mình.

Nhắc đến thư viện, hầu hết chúng ta đều hình dung ra khung cảnh một căn phòng rộng lớn với hàng loạt các tủ sách xếp dày đặc đa dạng những cuốn sách theo từng danh mục cùng sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, tại Đan Mạch lại xuất hiện một thư viện đặc biệt, nơi không có bất kỳ quyển sách nào, cũng chẳng hề tĩnh lặng mà lại tràn ngập tiếng trò chuyện của mọi người. 

Được lên ý tưởng được vào những năm 2000 và xuất hiện lần đầu tại Lễ hội âm nhạc Roskilde tại Đan Mạch với cái tên "Human Library" (Tạm dịch: Thư viện con người), thư viện này đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm và từ đó trở thành một tổ chức lớn mạnh.

Theo đó, những "độc giả" đến với thư viện thay vì mượn sách để đọc thì họ lại có thể "mượn người" để trò chuyện, để kể hoặc lắng nghe những câu chuyện từ những người hoàn toàn xa lạ. 

Đại diện chương trình này chia sẻ rằng, lý do họ chọn thuật ngữ "thư viện" vì đây là một nơi đóng vai trò trung lập trong xã hội: "Dù bạn già hay trẻ, giàu hay nghèo, bất kể bạn là ai, chúng ta đều có thể gặp nhau ở đó và học hỏi."- anh nói.

Thư viện không có nổi một cuốn sách nhưng vô số người tìm đến để được nghe và lắng nghe - Ảnh 1.

Thư viện được xây dựng vì mục đích giúp mọi người xoá bỏ định kiến về người khác trong xã hội


Trong thư viện này, mỗi người được chọn sẽ đại diện cho các nhóm thường bị hiểu lầm hoặc chịu nhiều thành kiến trong xã hội. Tại đây, họ sẽ đóng vai một "quyển sách" có tiêu đề nêu lên đặc trưng của họ như "OCD - người ám ảnh cưỡng chế", "người có IQ cao", "người lưỡng tính", "người cô đơn" hay "người nghỉ hưu sớm",...Qua đó, thư viện hy vọng các độc giả sẽ mở lòng để hiểu rõ hơn về những người đó hơn là chỉ nhìn bề ngoài và các định kiến.

"Tôi không thể khẳng định rằng cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong 30 phút sẽ thay đổi được bất kỳ ai. Điều mà tôi tự tin chính là nếu cố gắng, sự bất đồng, thành kiến về những người này sẽ dần dần được thay đổi"- đại diện thư viện cho biết.

Thư viện không có nổi một cuốn sách nhưng vô số người tìm đến để được nghe và lắng nghe - Ảnh 2.

Bảng ghi những "tựa sách" có mặt trong thư viện


Để trở thành một phần của "Thư viện con người", những tình nguyện viên được yêu cầu là người có sự kiên nhẫn, đồng cảm cũng như sự thoải mái khi chia sẻ với người khác về những vấn đề của mình.

Ở phần ngược lại, các "độc giả" đến với thư viện sẽ lựa chọn một người có đặc điểm mà họ hứng thú và đến khu vực trò chuyện. Tại đây, hai hoặc nhiều người sẽ trao đổi, chia sẻ câu chuyện của mình với đối phương trong vòng 30 phút. 

Nơi đây cũng khuyến khích các "độc giả" đặt các câu hỏi khó mà họ luôn thắc mắc về những người đặc biệt này. Vì mỗi "cuốn sách" có thể là bất cứ ai từ các nhà tổ chức tang lễ, những cựu chiến binh cho đến những đứa trẻ,...họ đều có góc nhìn và trải nghiệm riêng nên sẽ cho "độc giả" trải nghiệm vô cùng đa dạng. 

Thư viện không có nổi một cuốn sách nhưng vô số người tìm đến để được nghe và lắng nghe - Ảnh 3.

Nhiều người tìm đến nơi này để nghe và được lắng nghe


"Chúng tôi tìm kiếm những người vô gia cư, thất nghiệp, trầm cảm, có vấn đề về sức khỏe tâm thần, bị khuyết tật, chúng tôi có thể học hỏi rất nhiều từ họ"- người sáng lập và giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Ronni Abergel giải thích.

Thời điểm hiện tại, hàng nghìn tình nguyện viên đã cùng tổ chức này tham dự vô số các sự kiện tại các trường học, doanh nghiệp và các địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, mô hình thư viện độc đáo này đã tồn tại ở hơn 80 quốc gia và nhiều khả năng sẽ phát triển thành ứng dụng điện thoại để nhiều người trên thế giới có thể tiếp cận được nó dễ dàng hơn. 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Phát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Những vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.

Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci

Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Những bức ảnh được gửi về từ khoảng cách tới hơn 23,1 tỷ km của tàu Voyager đã dấy lên câu hỏi rằng ngoài chúng ta, liệu còn sự sống nào khác hay không?

Top