Thừa Thiên Huế: Xót xa gia đình phải lấy bụi tre làm mái nhà ở tạm
GiadinhNet - Men theo sông Kẻ Vạn (tổ 22, phường Kim Long, TP Huế) hỏi thăm về hoàn cảnh của vợ chồng anh Dương Văn Vui và chị Trần Thị Phước thì ai cũng biết. Thật khó có thể tin được rằng, ngay giữa TP Huế vẫn có những hộ gia đình đang phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, nhiều năm trời phải chui lủi dưới bụi tre như gia đình anh chị.
Cách đây 6 năm, dự án tái định cư nhằm đưa dân vạn đò lên bờ tái thiết cuộc sống mới được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Hàng ngàn hộ gia đình vạn đò được cấp đất xây nhà nhưng trong đó lại không có gia đình anh Dương Văn Vui. “Hồi mới lên bờ, không có nhà cửa tôi phải dựng tạm mui thuyền bên trường học để vợ con có nơi sinh sống. Sau chính quyền thấy nhếch nhác khó coi, ông tổ trưởng mới chỉ hai vợ chồng tui ra bụi tre gần bờ sông dựng tạm mà ở”, anh Vui kể.
Chiếc mui thuyền xập xệ nằm sát bụi tre rậm rạp được anh Vui dùng làm nhà có diện tích vài mét vuông, là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình. Không nước, không nhà vệ sinh, điện phải câu nhờ hàng xóm. Cứ đến mùa mưa bão là cả nhà lại nơm nớp lo sợ, tìm cách che đậy. Hàng ngày để có nước sinh hoạt, vợ chồng anh Vui phải sang xin nhà hàng xóm. Ở tạm bên bụi tre nên cả nhà luôn chịu cảnh sống chung với muỗi, chuột.
Chị Trần Thị Phước nói trong nước mắt: “Cực khổ lắm các chú ơi, cứ tưởng lên bờ đời sống sẽ khá hơn, vậy mà còn khổ hơn lúc trước. Vợ chồng tôi mù chữ cực khổ đã đành, ai lại muốn để con cái phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn như vậy. Nay 2 đứa con đầu lần lượt bỏ học vào TPHCM kiếm sống. Ngày chúng nó đi mà mẹ con ôm nhau khóc mãi. Chúng nó nói: Nhìn nhà mình cực khổ, ba mẹ cực khổ như vậy làm sao tụi con đi học tiếp cho được”.
Hiện tại, mọi thu nhập của gia đình đều dựa cả vào công việc đánh bắt cá của anh Vui. Công việc của anh bắt đầu vào lúc 6h tối và kết thúc lúc tờ mờ sáng. “Giờ trong nhà chỉ còn mỗi cháu Banh (6 tuổi) là còn đi học. Cháu mà bỏ học nữa thì vợ chồng tôi chết mất. Đêm nằm ngủ thấy cháu giật mình vì chuột cắn dưới chân hay chạy rầm rầm trên đầu gường mà thương con đến đứt ruột”, chị Phước nghẹn ngào.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Hoàng Xuân Tiệp - Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết: “Trường hợp của anh Vui, chính quyền biết nhưng lại không thể giúp được. Gia đình ông Thiết (bố anh Vui) đã được cấp một lô đất gần 150m2 nhưng bản thân ông ấy lại không cưu mang đùm bọc con cái. Chính quyền cũng cố gắng khuyên anh Vui về ở với bố mẹ và tìm cách giúp cho gia đình anh Vui có một lô đất để ở nhưng nhiều lần cầm hồ sơ lên UBND thành phố lại phải mang về vì gia đình không nằm diện được cấp. Không có chủ trương thì phường cũng bất lực”.
Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Thiết cũng khá nan giải. Lô đất ông Thiết đang ở đã được chia một nửa cho vợ chồng con trai, nửa còn lại vợ chồng ông đang sống cùng gia đình cậu con trai út. “Chính quyền cấp cho bố mẹ tôi 150m2 đất nhưng hiện tại đã có 3 gia đình sinh sống. Giờ nếu thêm vợ chồng tôi cùng 3 đứa con làm sao mà ở được”, anh Vui nói.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, trên địa bàn phường Kim Long vẫn còn một số trường hợp sống lay lắt như gia đình anh Vui. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã cố gắng tìm cách giúp đỡ nhưng không thể nào giải quyết hết được. Cần lắm sự can thiệp kịp thời hơn nữa của các cơ quan có thẩm quyền, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để người dân vạn đò Kim Long sau tái định cư sớm có thể ổn định cuộc sống.
L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội