Thượng nghị sỹ gặp họa vì “nghịch súng”

| Bốn phương

Sự việc khiến thượng nghị sỹ này sốc tới nỗi chủ quán ăn phải đưa nạn nhân tới bệnh viện nhưng bà này đã không qua khỏi...

Ngày 13/8, ông Boonsong Kowawisarat, 55 tuổi, nghị sỹ Quốc hội Thái Lan đã thừa nhận tình cờ bắn chết thư ký riêng bằng khẩu súng tiểu liên mang theo người tại một nhà hàng ở tỉnh Phrae.
 
Đêm chủ nhật, ông này cùng với nữ thư ký Chanakarn Detkard, 46 tuổi trên đường đi từ Bangkok có ghé qua một cửa hàng ăn bên đường ở quận Wang Chin, tỉnh phía bắc Phrae.  
 
Trong khi chờ được phục vụ, ông Boonsong đã lôi khẩu Uzi 9mm ra. Theo lời khai của ông thì súng bị cướp cò và nữ thư ký bị trúng đạn vào bụng.
 
Sự việc khiến ông Boonsong sốc tới nỗi chủ quán ăn phải đưa bà Chanakarn tới bệnh viện nhưng bà này đã không qua khỏi vì vết thương quá nguy kịch.
 
Hiện chưa rõ liệu ông Boonsong có biết đạn đã lên nòng trước khi bắn hay không. Ông này có thể bị cáo buộc tội danh vô ý làm chết người, hình phạt cao nhất là 10 năm tù và nộp phạt 20.000 baht.
 
Theo ANTĐ
kieudiep
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.