Thưởng Tết 80 triệu vẫn bị vợ mỉa mai mang ra so sánh chỉ bằng vài bữa nhậu của "chồng nhà người ta"
GiadinhNet - Vợ tôi lúc nào chỉ nghĩ đến tiền, coi tiền lên trên hết, ngay cả việc tôi đưa nhiều tiền cho vợ vào dịp Tết cũng bị mỉa mai chê ít.
Tôi đã kết hôn được 12 năm, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Trong thời gian chung sống, nếu như lúc đầu chúng tôi phải chật vật để thuê nhà, vất vả mưu sinh thì nay vợ chồng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng, mỗi người một xe ô tô. Tôi làm trưởng phòng cho một công ty, thu nhập một tháng khoảng 25 - 30 triệu đồng, mức lương này không quá cao, nhưng cũng ở dạng khá trong bối cảnh hiện nay.
Nếu như tôi ổn định trong thu nhập hàng tháng thì vợ tôi lại khá nhanh nhạy trong con đường kinh doanh máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản… Vợ tôi có duyên với công việc này nên làm ăn tốt, tiền kiếm được cũng nhiều hơn tôi. Tuy nhiên, từ lúc làm ra được nhiều tiền cũng là lúc vợ tôi thay đổi đến chóng mặt.
Ở công ty tôi là trưởng phòng, lương gần 30 triệu/tháng, về nhà cũng tranh thủ phụ giúp vợ trong việc nhà, dạy con học... Nhưng vợ tôi lại không biết điều, đi sớm về muộn thường xuyên, về đến nhà là vợ tôi chê bai tôi là chỉ được cái mác trưởng phòng, an phận với mức lương bèo bọt.
Hàng tháng tôi đều nộp đủ lương, thưởng cho vợ, chỉ giữ lại 6 triệu để chi phí riêng trong tháng. Nhưng vợ tôi vẫn cứ cười mỉa, chê ít. Tôi cũng không thèm chấp vì tiền tôi đưa nó thể hiện trách nhiệm của tôi với gia đình, với các con, chứ không phải phục tùng vợ.

Ảnh minh họa
Cách đây ba hôm, trong bữa tối tôi có trao đổi với vợ là Tết năm nay công ty làm ăn khó khăn nên dự toán trưởng phòng chỉ được thưởng Tết 80 triệu, bao gồm lương và thưởng. Tưởng vợ tôi vui mừng, vì mức này cũng là khá so với tình trạng khó khăn hiện nay. Nào ngờ, vợ tôi buông bát xuống bàn ăn rất mạnh.
Vợ tôi tỏ thái độ bực tức, mỉa mai: "Tết chừng đó anh cầm về quê mà tiêu, chứ ở thành phố, tiền Tết của anh chưa bằng cái hợp đồng cò con của tôi, thậm chí chỉ bằng vài bữa nhậu của chồng mấy đứa bạn tôi thôi. Làm quần quật cả năm mà thưởng có vài đồng".
Vợ tôi bắt đầu mang chồng mấy đứa bạn ra so sánh, nào là cái Hà chồng nó làm tổng giám đốc, Tết nào cũng đưa cho vợ tiền tỷ. Rồi đến cái Trang, chồng nó làm chủ doanh nghiệp, Tết nào cũng đổi đời xe ô tô cho vợ, đưa vợ con du lịch khắp nơi… Vợ tôi bắt đầu nhiếc móc tôi: "Bảo anh nghỉ việc theo tôi thì không chịu, cứ tưởng làm trưởng phòng mà oai à? Tôi mở thêm công ty, cho anh làm giám đốc luôn".
Cảm thấy vợ thiếu tôi trọng mình. Bị dồn nén bấy lâu, tôi tức điên nói thẳng với vợ: "Cô cảm thấy chồng người ta tài giỏi thì về mà làm vợ người ta. Hoặc cô tìm người khác tài giỏi, giầu có mà lấy. Tôi chán lắm rồi!". Thấy các con tôi khóc vì bố mẹ cãi nhau, tôi bớt giận lặng lẽ bảo các con về phòng học bài.
Tôi biết, vợ tôi có tham vọng như vậy cũng vì gia đình, lo cho các con sau này. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa cái thái độ coi thường đồng tiền chính đáng tôi vất vả hàng ngày, hàng tháng mới có được mức lương, thưởng như vậy. Tôi không muốn làm cùng vợ vì như thế tôi không khác nào "bù nhìn" của vợ tại công ty.
Vợ tôi cũng giận dỗi tôi từ hôm đó đến nay, ngày nào cũng tận nửa đêm mới về. Tết sắp đến mà nhà cửa căng thẳng như thế này, tôi cũng chán nản quá rồi. Bây giờ tôi phải gì khi vợ tôi coi trọng đồng tiền, khinh thường tôi? Chẳng lẽ, hôn nhân của tôi chấm dứt chỉ vì chuyện này?
(nguyenduy@....)
Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'
Tâm sự - 10 giờ trướcTết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".
Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.
Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoại
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngang
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Làm giúp việc trong một căn biệt thự suốt 20 năm, đến lúc thu dọn đồ đạc xin nghỉ, bà Tâm không ngờ mình lại bị níu chân hết lần này đến lần khác.
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 2 ngày trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi
Tâm sự - 3 ngày trướcNhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 3 ngày trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?


