Tiễn cháu đi du học, tôi sốc nặng khi tình cờ bắt gặp hành động của chồng ở sân bay
GĐXH - Trước mắt tôi là hình ảnh người chồng đang làm việc đáng sợ ở nơi có đông người.
Hôn nhân của tôi vừa tròn 10 năm và thật viên mãn, tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Nhìn vào gia đình nhỏ của tôi, ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngợi, vợ chồng đẹp đôi, hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chăm học. Về vật chất, mọi thứ đầy đủ, sung túc, chưa bao giờ tôi phải lo toan chuyện tiền nong. Cả tôi và chồng đều có thu nhập cao đều đặn hàng tháng.
Chồng hơn tôi 3 tuổi, anh ấy chín chắn, từng trải nên sống rất có bản lĩnh, là chỗ dựa tinh thần của cả nhà. Tôi rất khâm phục chồng, anh ấy đi lên từ gian khó nên biết quý trọng đồng tiền, nâng niu hạnh phúc gia đình. Anh ấy cũng đối xử rất tốt với hai bên gia đình, không có sự phân biệt bên nội bên ngoại. Đời sống cá nhân lành mạnh, nghiêm túc, ít bia rượu...
Tôi luôn tự hào, tin tưởng về người chồng của mình… Nếu ai đó nói rằng chồng tôi ngoại tình, tôi sẽ không tin đâu, nhưng ai mà ngờ được, chuyện này lại xảy ra. Cách đây gần 1 tháng, tôi ra sân bay để tiễn đứa cháu họ đi du học nước ngoài. Chuyện không có gì đáng nói nếu như tôi không gặp chồng mình ở đó.

Tin tưởng vào chồng để rồi nhận ra sự thật đáng sợ của chồng. Ảnh minh họa
Giữa lúc tiễn cháu đi có chút đượm buồn vì lo lắng, thì tôi bất ngờ gặp chồng. Anh ấy xuất hiện ở phía trước mắt tôi cách khoảng vài chục mét. Chồng tôi không để ý mọi thứ xung quanh, nên anh ta nào biết được vợ mình đã chứng kiến tất cả. Trước mắt tôi, người chồng tôi hết mực thương yêu lại đang háo hức chờ đợi ai đó, khi thấy cô gái trẻ trở ra, chồng tôi lao tới ôm ấp, hôn vào môi cô ta…
Tôi sốc nặng, muốn khóc, muốn chạy tới để làm rõ mọi chuyện nhưng lại tự ngăn mình lại bởi còn người thân của tôi và rất đông người đang ở đó. Tôi chỉ biết lấy điện thoại ra quay, chụp lại những hình ảnh làm bằng chứng. Tối hôm đó, chồng nhắn là có việc công ty nên về muộn. Tôi nhắn lại với chồng là đã biết hết mọi chuyện, muốn chồng về sớm để bàn chuyện tương lai hôn nhân.
Chồng tôi đi cả đêm không về, hôm sau vội vàng qua nhà thay bộ quần áo rồi lại nhanh chóng đi mất, bỏ mặc tôi dằn vặt nỗi khổ tâm. Chồng ngoại tình, tôi biết rõ mà chẳng biết làm điều gì hơn. Anh ta còn không có chút hối lỗi, còn nhắn lại thách thức ly hôn: "Cô biết rồi thì cứ làm thủ tục ly hôn đi. Tôi cho cô nhận nuôi hai đứa, nhưng nhà thì phải chia đôi".
Tôi quá sốc, chỉ muốn ném chiếc điện thoại xuống đất sau khi nghe những lời thách thức của chồng. Anh ta không chút hối lỗi, còn tỏ ra bất cần, không muốn chung sống với tôi đã đành còn hắt hủi các con. Chồng hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng, lạnh lùng với vợ con. Anh ta sẵn sàng ra đi chỉ để mong muốn được sống với người tình. Tôi trách chồng, trách bản thân mình ngu ngốc quá tin tưởng chồng, để rồi bị phản bội lúc nào không biết.
Tôi nghĩ nhiều đến ly hôn, nhưng cũng rất thận trọng vì thương con. Gia đình, bạn bè đôi bên sẽ ra sao khi họ biết sự thật. Nếu chia tay, điều đó quá dễ dàng với tôi, nhưng các con tôi sẽ ra sao khi thiếu vắng đi tình yêu thương, chăm sóc của cha. Tôi đau khổ, chỉ biết nhốt mình trong phòng nằm khóc. Chỉ biết nói dối các con là mệt, ốm nên mới như vậy.
Tôi có nên tìm cách để giữ chồng, giữ cha cho con, hay là cứ dứt khoát ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Mẹ chồng chia đất mặt phố, con dâu suýt ngất khi bà lén đem phần đất của mình cho mẹ con người phụ nữ lạ mặtNhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 21 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


