Nhờ có những tấm lòng "vàng" của độc giả Báo GĐ&XH, cậu bé can trường Trần Văn Long, trú tại bản Sang Hán, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái đã được mẹ đưa xuống Hà Nội chữa căn bệnh hiểm nghèo thiếu máu huyết tán. Long đã được làm thủ tục nhập viện điều trị tại Khoa Truyền máu và Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Lá lành đùm lá rách
Nhà nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 2 chị em Long khôn lớn trong ngôi nhà tranh. Đói nghèo và bệnh tật đày đoạ gia đình em. Long không phải là đứa trẻ bình thường, em mắc bệnh hiểm nghèo, không thể sống được bằng máu của mình. Có lúc mệt quá, cậu bé Long (dân tộc Thái) đã ngất đi tại sân trường, nhưng hôm sau tỉnh dậy, em lại cắp sách tới trường.
Trong lúc các cô giáo vùng cao phải lặn lội đường sá xa xôi, vận động từng học sinh đến lớp, thì sự hiếu học, vượt qua nghịch cảnh một cách can trường của Long đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Sau bài viết: "Gồng mình chống lại tử thần" đăng trên Báo GĐ&XH tháng 6/2010, nhiều bạn đọc có tấm lòng "vàng" đã gửi tiền ủng hộ để Long được chữa bệnh.
Ngày 8/7, Long đã được đưa xuống Hà Nội, làm thủ tục nhập viện và điều trị tại khoa Truyền máu và Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ Phạm Thị Hoài, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Long nhiễm phải căn bệnh thiếu máu huyết tán, không thể sống được bằng máu của mình. Vì vậy, trung bình 1 - 2 tháng, Long phải được truyền máu và uống thuốc thải sắt. Thông thường, chi phí điều trị cho những bệnh nhân dạng này khoảng 20 triệu đồng/tháng. Nhưng Long có bảo hiểm y tế cho người nghèo, nên chỉ phải chi trả 5% số tiền khám, chữa bệnh nói trên.
|
|
| Bé Long được PV Báo GĐ&XH đón ở bến xe Mỹ Đình và trực tiếp đưa đi khám bệnh. Ảnh: TG |
Bác sĩ Hoài cho biết thêm, vì Long chưa được truyền máu bao giờ, nên hiện nay hệ thống gan, tim đã bị suy ở mức nguy hiểm. Trước mắt, Long cần được phẫu thuật, lấy đi một phần lá lách đã bị biến dạng quá to. Sau đó, Long có thể trở về điều trị thường xuyên tại Nghĩa Lộ. Mỗi tháng ít nhất gia đình Long cũng phải chi trả khoảng 2 triệu đồng, bao gồm tiền khám, chữa bệnh, ăn ở và đi lại... Trước mắt, Long sẽ được nhập viện, làm các xét nghiệm để phục vụ ca phẫu thuật cắt lá lách.
Hành trình về hướng mặt trời
Trong những ngày này, chúng tôi liên tục nhận được điện thoại của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B của Long. Cô Xuân tâm sự: "Có lúc, tôi đã đứng lặng đi trong góc hành lang, nhìn ra sân trường. Long ngồi im như pho tượng, ngắm các bạn mình đang tung tăng bay nhảy... Long muốn hòa mình vào sự vô tư của tuổi học trò, nhưng sức khỏe của em không cho phép. Em đành nhìn các bạn vui chơi bằng ánh mắt thèm thuồng và bất lực. Mỗi khi như thế, lòng tôi quặn đau".
Cô Xuân cho biết, mặc dù bệnh nặng, nhưng thỉnh thoảng Long vẫn cùng các bạn trong lớp tham gia học võ Nhất Nam để nâng cao thể lực. Cô Xuân muốn thay mặt các giáo viên trường Hoàng Văn Thọ bày tỏ sự cảm ơn đối với Báo GĐ&XH, cảm ơn những người đã dành tình yêu thương cho cậu bé thiếu may mắn này. Để cậu có thêm sức mạnh chiến thắng số phận, tiếp tục vững bước trong cuộc hành trình đi về phía mặt trời...
|
Cảm ơn những tấm lòng vàng
Thời gian vừa qua, Báo GĐ&XH nhận được rất nhiều sự đóng góp của bạn đọc báo và các blogger trên cả nước, gửi về giúp đỡ bé Long: Anh Đào Trung Hiếu (Đội 14, Phòng PC 45, Công an Hà Nội): 1 triệu đồng; Thượng tá Nguyễn Văn Thành (Phó Công an quận Đống Đa): 1 triệu đồng; Bạn Mỹ Hà: 200 ngàn đồng; Anh Thuyết (Công an Tây Hồ): 200 ngàn đồng; Anh Dũng: 50 euro; Các blogger Cúc Quỳ: 2 triệu đồng; Anna Nguyễn: 500 ngàn đồng; Thảo “gấu”: 500 ngàn đồng; Tun: 2 triệu đồng; Người xây dựng: 1 triệu đồng, Blogger Trương Hoàng Yến: 5 triệu đồng; Blogger Lan Anh (TPHCM): 14 triệu đồng; Gã Khùng: 1 triệu đồng; Dũng Nguyễn: 1 triệu đồng; Hằng Đỗ: 500 ngàn đồng; Quỳnh Thơm: 500 ngàn đồng; Giày Đỏ: 2 triệu đồng; Nguyễn Hoàng: 1 triệu đồng. Và nhiều bạn đọc khác đề nghị giấu tên đã gửi tiền ủng hộ để giúp đỡ bé Long chữa bệnh. |
Thùy Chi