Tiết lộ giật mình về chuyện “quý bà” mua dâm trai trẻ
“Có lần chúng tôi đứng bắt khách có 1 quý bà đến yêu cầu 3 người cùng phục vụ." - một mại dâm nam tiết lộ.
Chưa xác định chăn dắt, bảo kê
Theo đại diện phòng CSHS, để khám phá những tụ điểm ăn chơi của các quý bà và dân đồng tính nam này, các trinh sát đã tổ chức theo dõi, đeo bám nhiều tháng qua. Cuộc đột kích quy mô lúc 21h15 đêm 19/5 đã có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng như: Đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm - cờ bạc, Đội hình sự đặc nhiệm (thuộc phòng CSHS), đoàn 1 kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thuộc sở VH-TT&DL TP.HCM và đoàn 2 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở LĐ-TB&XH TP.HCM.
Tổng cộng tại những điểm trên, cơ quan chức năng tạm giữ hành chính 43 người. Qua sàng lọc có 4 người không xác định có vi phạm; còn 39 người cơ quan chức năng làm rõ đã bị bắt quả tang hành vi mua bán dâm hoặc có thừa nhận hoạt động mại dâm nam. Họ là những người hành nghề tự do hoặc thỏa mãn nhu cầu tình dục đồng tính của bản thân, không có kẻ đứng sau chăn dắt hay bảo kê như trường hợp các đường dây mại dâm nữ. Do đó Công an TP.HCM ra quyết định xử phạt 39 người này về vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền hoặc cảnh cáo.
Có cả “phố vẫy” nam
Riêng về các trường hợp “quý bà” mua dâm, cơ quan công an xác định có độ tuổi từ 35-50. Họ là những người li hôn, mất chồng hoặc chồng làm ăn xa nhà nên thiếu thốn tình cảm chăn gối, thậm chí có những quý bà vẫn có chồng con nhưng không được thỏa mãn chuyện sinh lý nên đi mua dâm. Tuy nhiên chuyện của “quý bà” mua dâm cũng khá… giật mình. Cụ thể T.V.K (SN 1985, quê TP Cần Thơ, trú quận Bình Tân, là người hành nghề mại dâm nam hơn 3 năm nay, bị thu gom khi đang đứng đường bắt khách đêm 19-5) kể: “Có lần chúng tôi đứng bắt khách có 1 quý bà đến yêu cầu 3 người cùng phục vụ. Lần khác 2 quý bà đi khách với tôi cùng 1 người đồng nghiệp khác nhưng thuê 1 phòng trong khách sạn và khi vui thì đổi qua đổi lại”.