Tiết lộ thức ăn của xác ướp 2.000 tuổi trước khi chết

| Bốn phương

Bằng việc phân tích mẫu tóc của những xác ướp Ai Cập 2.000 tuổi, câu hỏi họ ăn gì trước khi chết dần được hé lộ.

Một phân tích hóa học từ tóc của xác ướp cho thấy người cổ đại từng sống ở bờ biển phía Nam, Peru ngày nay rất có thể ăn ngô, đậu, động vật và thực vật ở biển trước khi chết.

Mô tả ảnh.

Ảnh minh họa.

Nhà khảo cổ học Peru Julio Tello tìm thấy xác ướp vào năm 1925 trong cuộc khai quật phát hiện ra Paracas Necropolis của Wari Kayan, hai khu vực chôn cất nằm ở miền nam Peru.

Nhiều nhà khảo cổ học đã nghiên cứu về quần áo, vải dệt nhuộm làm bằng len, bông và cây màu được chôn cùng xác ướp.

Knudson và các đồng nghiệp đã kiểm tra tóc của các xác ướp để phát hiện chế độ ăn của người cổ Wari Kayan. Các nhà nghiên cứu thu nhập mẫu tóc của 14 cá thể bị chôn vùi ở Paracas Necropolis và hai hiện vật khác làm từ tóc của con người ở bảo tàng tại Peru và Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu cho biết tóc của con người phát triển chậm khoảng 1cm trong vòng 4 tuần. Bằng phương pháp nghiên cứu khoảng cách từ da đầu tới ngọn tóc, họ có thể tìm hiểu ra những người thời đó ăn gì trong vài tuần hoặc tháng trước khi chết.

Tóc chiếm khoảng 45% carbon và khoảng 14% nitơ theo trọng lượng cơ thể. Vì vậy, bằng cách phân tích các đồng vị khác nhau của carbon và nitơ trong tóc, các nhà nghiên cứu có thể xác định những loại thực phẩm ăn có trong xác ướp.

Ngoài ra các nhà khoa học cũng đang có kế học nghiên cứu để phát hiện xem họ có uống bia trước khi chết hay không dựa trên tóc và các hiện vật chôn cùng xác ướp.

Theo Phunutoday

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.