Tìm thấy nữ sinh thiệt mạng nhờ sim điện thoại cũ

| Xã hội

Khi cha mẹ Thủy đổ xô đi tìm con thì người bà ở nhà gọi vào số điện thoại cũ của nữ sinh. Chiếc sim cô gái không dùng rất lâu đã hoạt động trở lại trong máy của một ngư dân.

Ngày 19/10, gia đình của Thủy làm đám 7 ngày cho cô. Thi thể thiếu nữ được chính quyền sở tại chôn cất trong nghĩa địa chùa Cá Ông, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu.

Nữ sinh 19 tuổi là con cả trong gia đình có 2 chị em gái ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Cha Thủy làm phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị - cách nhà hơn 1 km.


Nữ sinh được an táng trong nghĩa địa gần biển Bạc Liêu. Ảnh: Việt Tường.

Nữ sinh được an táng trong nghĩa địa gần biển Bạc Liêu. Ảnh: Việt Tường.

Theo những người hàng xóm, Thủy rất ngoan hiền vì lớn lên trong gia đình có cha mẹ, ông bà là cán bộ Nhà nước. Em gái của cô đang học cấp 3 ở thị trấn Phú Lộc.

Vài tháng trước, Thủy lên Sài Gòn học khi trúng tuyển vào một trường đại học ở Thủ Đức. Ngày 9/10, nữ sinh được bạn gái cùng trọ học đưa ra bến xe miền Tây để về quê. Tuy nhiên, chiều hôm đó Thủy không xuống xe tại nhà mà đi đâu không ai rõ.

"Người thân của Thủy kể, sau khi lên xe về quê, nữ sinh nhắn tin cho bạn với nội dung 'sẽ đi luôn'. Lúc đó, mẹ Thủy nhận được điện thoại của con gái nhưng nữ hiệu trưởng trường mầm non này bận họp. Bà ấy nói họp xong sẽ gọi lại nhưng khi gọi thì không liên lạc được với Thủy", một hàng xóm nói.

Lúc đầu, gia đình vẫn không tin Thủy về quê nên cha mẹ nữ sinh lên TP HCM tìm con suốt hai ngày nhưng không có kết quả. Ở nhà, bà nội của cô kiểm tra lại tất cả các số điện thoại mà Thủy từng dùng. Bà lần lượt gọi thì có một số Thủy không sử dụng rất lâu bỗng đổ chuông.

Từ đầu máy bên kia, giọng một thanh niên nói chuyện. Bà nội Thủy hỏi nguyên nhân anh này có được số điện thoại của cháu và tung tích nữ sinh được phát hiện từ đây.

Theo nhà chức trách, khi nội Thủy đón xe đến Bạc Liêu, bà này yêu cầu công an mời người đang sử dụng số điện thoại của nữ sinh đến làm việc. Anh này khai, lúc đi biển đã phát hiện chiếc túi xách trôi ở bãi bồi. Anh ta mang về nhà, mở ra thấy có chiếc sim nên lắp vào điện thoại dùng thử.

"Anh ấy nộp cho công an chiếc túi xách nhặt được. Bên trong có vài tấm hình làm thẻ của Thủy và người bà đã nhận ra cháu gái", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Trước đó, trưa 12/10, những người làm công cho hợp tác xã nuôi nghêu ở ấp Giồng Nhãn A (xã Hiệp Thành) phát hiện một thi thể trôi vào gần rừng phòng hộ. Công an sở tại được gọi đến để kiểm tra nhưng họ không phát hiện giấy tờ tùy thân trong túi áo, quần của người chết.


Khu vực ngư dân phát hiện thi thể nữ sinh gần bãi biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Ảnh: Việt Tường.

Khu vực ngư dân phát hiện thi thể nữ sinh gần bãi biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Ảnh: Việt Tường.

Anh Trần Thanh Tuấn (người làm công cho hợp tác xã) cho biết, lúc phát hiện thi thể đã trương phình, mặt không còn nhận ra ai, chỉ biết đó là nữ. Sau khi cơ quan chức năng giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân tử vong, cha của anh Tuấn đi xin đất nghĩa địa để an táng người xấu số.

Sau khi đối chiếu hình ảnh của Thủy với thi thể được phát hiện, cha mẹ nữ sinh xác định người chết trong mồ chôn ở nghĩa địa chùa Cá Ông là con gái họ. Kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng cũng xác định thi thể tấp vào bãi biển Bạc Liêu là Thủy.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nữ sinh chết do ngạt nước. Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện tác động ngoại lực vào cơ thể nạn nhân.

* Tên nữ sinh đã thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.