Tin 30/11: Bốn tháng đi tìm vị ân nhân đã trả lại hơn nửa tỷ đồng bị đánh rơi; 18 học sinh tiểu học đột nhiên ngất xỉu, khóc thét và kích động
GiadinhNet - Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày 15/7, ông Lý Văn Huyện mới tìm được ân nhân nhặt được và trả lại ông số tiền 550 triệu đồng do ông đánh rơi trước đó, để gửi lời cảm ơn; Đại diện Sở Y tế Cao Bằng thông tin, 18 trẻ có biểu hiện ngất, khóc thét, co cứng chân tay, kích động, đánh người tại một trường tiểu học là do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể.
Tin 29/11: Nam sinh lớp 7 kéo người đàn ông khỏi đường ray khi tàu hỏa đang lao đến; 2 con gái tử vong, sức khỏe người mẹ vụ 3 con đem xăng đốt nhà hiện ra sao?Bốn tháng đi tìm vị ân nhân trả lại hơn nửa tỷ đồng

Anh Lê Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Vân).
Lãnh đạo xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, nam thanh niên nhặt được 550 triệu đồng và trả lại ông Huyện là anh Lê Thanh Tùng (28 tuổi, ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên). Anh Tùng là cán bộ kỹ thuật Trung tâm Viễn thông Văn Yên.
Sự việc đã xảy ra cách đây 4 tháng nhưng phải đến hôm qua, 28/11, xã Viễn Sơn mới xác minh và tìm được anh Tùng.
Trước đó, ngày 15/7, ông Lý Văn Huyện đi lấy tiền bán quế tại Công ty Quế Lâm, xã An Thịnh, đựng 550 triệu đồng trong một chiếc túi xách, treo ở ghi đông xe máy.
Tới khoảng 13h30 cùng ngày, khi ông Huyện đi xe về gần nhà tại xã Viễn Sơn thì không thấy túi tiền đâu nữa.
Ngay sau đó, có một thanh niên đi xe máy phóng xe đuổi theo bắt kịp ông, trả lại ông Huyện túi tiền.
Sau khi trao trả tiền cho ông Huyện, nam thanh niên không nói tên và địa chỉ mà vội đi ngay.
Xúc động trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của người thanh niên, ông Huyện đã đến UBND xã Viễn Sơn nhờ cán bộ UBND xã tìm giúp ân nhân.
Lãnh đạo xã Viễn Sơn cho biết, sự việc đã xảy ra cách đây 4 tháng nhưng tới hôm qua (28/11), xã mới xác minh và tìm ra được ân nhân của ông Huyện. Sau khi gặp lại anh Tùng, ông Huyện muốn tặng anh số tiền 50 triệu đồng để cảm ơn nhưng anh nhất quyết từ chối.
Trao đổi với PV, anh Tùng cho biết, hôm xảy ra sự việc, anh đang trên đường đi làm từ xã Viễn Sơn về, thì phát hiện một chiếc túi xách với nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng rơi tung tóe trên đường.
"Khi đó tôi thật sự sửng sốt, cũng không kịp kiểm đếm và nghĩ rằng phải tìm cách để trả lại cho người mất, bởi số tiền trên là cả một gia sản của người dân. Ngay sau đó tôi đã quay xe theo hướng ngược lại, đuổi theo người đánh rơi tiền. Chạy đuổi theo một đoạn thì anh gặp ông Huyện. Sau khi xác minh thông tin cẩn thận, tôi đã trao trả ông Huyện số tiền trên", anh Tùng nhớ lại.
Ông Lý Văn Huyện cho biết, nếu không gặp được người tốt như anh Tùng thì ông đã mất cả nửa gia sản. Số tiền trên ông đã phải trồng quế vài chục năm, tích cóp cả đời mới có được.
Ông Đỗ Tam Nhuận, lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Văn Yên, xác nhận thông tin sự việc và cho hay, tại đơn vị, anh Tùng là một cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu đi đầu.
"Hành động nhặt được của rơi trả lại cho người mất của Lê Thanh Tùng là hành động đẹp. Phía đơn vị cũng đã tuyên dương để nhân rộng tấm gương của anh Tùng trong toàn đơn vị, đồng thời đề xuất các cấp khen thưởng, động viên", ông Nhuận nói.
6 con thiên nga nuôi ở hồ Thiền Quang bị chết

12 con thiên nga được thả xuống hồ Gươm gây nhiều tranh cãi được đưa về hồ Thiền Quang nuôi
Những ngày gần đây, người dân Hà Nội ít thấy đàn thiên nga bơi lội tung tăng, thậm chí lên bờ hồ Thiền Quang đùa giỡn. Trái lại, đàn thiên nga đen trắng này bị nuôi nhốt trong chuồng ở một góc hồ Thiền Quang (phía đường Nguyễn Du).
Đàn thiên nga được nuôi trong một khu vực rộng vài chục mét vuông, rào chắn cẩn thận bằng các tấm lưới thép và bè thuỷ sinh. Đứng trên đường Nguyễn Du người dân có thể thấy rõ đàn thiên nga chỉ còn lại vài con.
Tháng 2/2018, đàn thiên nga gồm 12 con được thả xuống hồ Hoàn Kiếm, trong đó có 5 con trắng và 7 con đen. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, nên chỉ một ngày sau, đàn thiên nga này được đưa về hồ Thiền Quang nuôi từ năm 2018 đến nay.
Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội (đơn vị chăm sóc đàn thiên nga) cho biết, hơn bốn năm sống ở hồ Thiền Quang, đến nay đàn thiên nga đã giảm một nửa. Cụ thể, chỉ còn lại 2 con thiên nga trắng, 4 thiên nga đen.
"Những tháng đầu, do không thích nghi được nên 2 con thiên nga bị chết. Bốn con thiên nga khác bị chết là do ăn phải thức ăn có lưỡi câu ở hồ", đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay.
Trong quá trình nuôi ở hồ Thiền Quang, đàn thiên nga đẻ hàng chục quả trứng. Công ty Thoát nước Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nhân giống đàn thiên nga này nhưng không thành công.
Đại diện Công ty Thoát nước cho biết, hiện nay, chỉ vào dịp cuối tuần mới thả 6 con thiên nga ra mặt hồ bơi lội. Cánh của 6 con thiên nga còn lại được cắt bớt, do lo ngại nó có thể bay lên bờ, không đảm bảo an toàn.
Tai nạn giao thông, bé trai 14 tuổi giập nát thận, nguy kịch

Hiện tại, người bệnh đã rút được ống nội khí quản, tự thở oxy, tỉnh táo, đã qua giai đoạn nguy kịch và đã được ra viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và cứu sống thành công một trường hợp người bệnh sốc mất máu – vỡ thận do tai nạn giao thông.
Người bệnh nam, 14 tuổi, ở Quang Húc – Tam Nông – Phú Thọ được chuyển từ Trung Tâm Y tế Tam Nông xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng trụy mạch, tụt huyết áp, đau vùng hố thận bên trái. Người bệnh được thăm khám và chụp cắt lớp vi tính kiểm tra cho thấy chấn thương ổ bụng, giập nát toàn bộ thận trái. Ngay lập tức người bệnh được hội chẩn Khoa Ngoại thận – tiết niệu và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt thận trái, cầm máu kịp thời.
Sau phẫu thuật, người bệnh vẫn trong tình trạng sốc, nguy kịch, được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục hồi sức và điều trị. Thời điểm lúc vào Khoa, người bệnh còn trong tình trạng sốc mất máu nặng, đã được điều trị tích cực bằng các biện pháp thở máy, bồi phụ thể tích tuần hoàn, truyền các chế phẩm máu, điều chỉnh các rối loạn kiềm toan, điện giải.
Hiện tại, người bệnh đã rút được ống nội khí quản, tự thở oxy, tỉnh táo, đã qua giai đoạn nguy kịch và đã được ra viện.
18 học sinh tiểu học đột nhiên ngất xỉu, khóc thét và kích động

Đoàn công tác của Sở Y tế thăm khám cho học sinh mắc chứng rối loạn phân ly tập thể. Ảnh: Sở Y tế Cao Bằng
Sáng 29/11, trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở Y tế Cao Bằng thông tin 18 trẻ có biểu hiện ngất, khóc thét, co cứng chân tay, kích động, đánh người tại một trường tiểu học là do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể.
Đây là chứng rối loạn tâm lý thường gặp ở môi trường đông người, nhất là trường học. Hiện tại, 18 trẻ (gồm 2 nam, 16 nữ) đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, hỗ trợ ổn định tâm lý và bổ sung dinh dưỡng.
Sau khi kiểm tra, đánh giá, ngành y tế xác định các học sinh có biểu hiện bất thường là do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể, điều trị chủ yếu bằng phương pháp liệu pháp tâm lý và giáo dục.
Hai ngày qua, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đã hướng dẫn các giáo viên xử lý khi xảy ra ca bệnh, nhanh chóng đưa học sinh bị bệnh ra ngoài phòng riêng, yên tĩnh để theo dõi.
Trước đó, vào 21h ngày 24/11, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin tại điểm Trường Nà Rại thuộc Trường Tiểu học Cốc Pàng (Bảo Lạc, Cao Bằng), một số em học sinh biểu hiện lạ như bỗng nhiên ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, gọi hỏi không trả lời, kích động, đánh người...
Thời gian xuất hiện triệu chứng lạ khoảng 3-5 phút sau đó tăng dần lên 10-30 phút. Sau khi các biểu hiện này biến mất, các em ngủ lịm khoảng 10-20 phút và tỉnh lại, giao tiếp bình thường. Tổng số trẻ có biểu hiện này gồm 18 em (2 nam, 16 nữ). Các học sinh chỉ có biểu hiện khác lạ khi ở nơi đông người, tại trường học, không xuất hiện lúc ở một mình và tại nhà.
Đề nghị bãi nhiệm phó chủ tịch UBND phường ở Bình Định 'mất tích'

Phòng làm việc của bà Huyền ở UBND phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: T.N,
Chiều 29/11, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, đã chuyển biên bản báo cáo đề nghị UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Theo ông Thiện, phường đã họp kiểm điểm, xử lý kỷ luật bà Huyền theo Luật cán bộ, công chức, viên chức.
Trước đó, bà Huyền, Phó chủ tịch UBND phường này xin nghỉ phép từ ngày 15 đến 29/9.
Đến nay đã quá hạn nghỉ phép 45 ngày nhưng bà này vẫn chưa trở lại cơ quan làm việc. Bà Huyền phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội của UBND phường Ghềnh Ráng.
Nhiều lần lãnh đạo UBND phường đã liên hệ với bà Huyền và người thân nhưng không nhận được thông tin. Phường Ghềnh Ráng tổ chức họp để xem xét kỷ luật bà Huyền trước ngày 30/11.
Trước tình hình này, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo lãnh đạo phường Ghềnh Ráng xử lý theo quy định về cán bộ, công chức bỏ việc.
Chuyên gia lý giải vì sao 17 năm thí điểm phân làn giao thông ở Hà Nội không hiệu quả
Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?
Thời sự - 54 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.
Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?
Xã hội - 13 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.
Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.
Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.
Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh
Thời sựNạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.