Tin cha để con gái chết đuối khiến báo chí thế giới "đỏ mặt"

| Bốn phương

Người ta càng thêm sốc khi biết sự thật đằng sau câu chuyện một người đàn ông châu Á thà để con mình chết đuối còn hơn bị nam nhân viên cứu hộ chạm vào cô.

Câu chuyện trên kể rằng người cha bắt nam nhân viên cứu hộ ngừng cứu con gái mình - đang bị đuối nước trên biển - do không muốn đàn ông lạ mặt chạm vào người cô. Nhiều tờ báo lớn như Daily Mail, Telegraph, Metro, đài Sky News (Anh) và cả hãng tin AFP (Pháp) đồng loạt đăng tải hôm 10/8.

Bản tin đăng trên tờ Daily Mail (Anh). Ảnh: The Guardian

Bản tin cha để con gái chết đuối đăng trên tờ Daily Mail (Anh). Ảnh: The Guardian

Bản tin gốc được xuất bản bởi trang Emirates 24/7, trong đó đề cập một cuộc phỏng vấn các nhân viên cứu hộ về những chuyện từng xảy ra trong quá trình làm việc của họ. Một nhân viên kể lại câu chuyện lạ đời trên.

Bản thân câu chuyện đã bất ngờ song còn bất ngờ hơn khi biết rằng sự việc đã xảy ra... từ năm 1996. Báo The Guardian (Anh) đưa tin lại bằng giọng văn khá “mỉa mai” khi cho rằng một số tờ báo lớn vì “khát tin” mà không kiểm chứng kỹ càng, dẫn đến một bản tin “thập cổ lai hy” vẫn được đào bới và lên dòng thời sự.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.