"Tình cũ" của Lê Thành trong phim Người phán xử: Mẹ đơn thân buồn nhất là khi con ốm

| Sống khỏe

Thùy Dương - bà mẹ đơn thân xinh đẹp, tình cũ Lê Thành trong Người phán xử cho rằng làm mẹ là thiên chức thiêng liêng và cũng là hạnh phúc của mọi người phụ nữ nhưng trong hành trình ấy cũng không ít những giọt nước mắt. Nhất là khi con đau ốm chẳng có ai ở bên đỡ đần, nữ diễn viên "Người phán xử" chia sẻ.

Dù đã gần 15 năm làm mẹ đơn thân, nếm trải mọi cung bậc cảm xúc khi vừa làm cha, vừa làm mẹ, đồng hành và ở bên con mọi lúc, thế nhưng, mỗi lần con ốm đều là khoảng thời gian khó khăn với Thùy Dương.

Kết hôn từ năm 19 tuổi và trở thành mẹ năm 21 tuổi, một năm sau khi con gái chào đời, cô ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Thùy Dương hiện sống cùng con gái Coca (tên thật: Gia Linh) tại một căn hộ xinh xắn ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Con luôn là động lực lớn lao nhất...

Sau ly hôn, tôi mới cảm nhận mình như một con người khác. Từ bé đến lớn, luôn nhìn cuộc sống lúc nào cũng màu hồng. Sau khi ly dị, về ở với bố mẹ vẫn được chu cấp, chưa bao giờ phải lo lắng gì. Đến khi mẹ bảo nếu quyết định theo nghiệp diễn viên thì phải tự nuôi mình và nuôi con khi bắt đầu phải học cách thích nghi với cuộc sống của một người mẹ "đơn thân" đúng nghĩa…

"Tình cũ" của Lê Thành trong phim Người phán xử: Mẹ đơn thân buồn nhất là khi con ốm - Ảnh 1.

Thùy Dương vừa làm mẹ, vừa làm cha và vừa là người bạn thân thiết của con gái

Tết đầu tiên ra ở riêng, thế giới gần như đảo lộn. Nằm trong phòng trọ ôm con mà khóc hết nước mắt vì không biết phải làm thế nào, khóc vì những thiệt thòi có lẽ vì mình mà con sẽ phải chịu. Cảm thấy bất lực.

Nhưng rồi, bản năng của một người mẹ giúp tôi tự gạt nước mắt mà đứng dậy. Nói gì thì nói, khi giọt máu của mình đã hiện hữu trên cõi đời này thì bằng mọi giá, dù buồn dù vui, dù khổ nhiều hay khổ ít, dù thiếu thốn hay dư dả… cũng phải nuôi con đến nơi đến chốn, cho con hành trang đầy đủ để bước vào đời.

Hành trình 10 năm vừa làm cha vừa làm mẹ

Vẫn biết chuyện ốm đau là chuyện thường tình như cơm bữa của trẻ con, nhưng làm mẹ, đặc biệt là người mẹ đơn thân thì không chỉ là cuộc chiến chăm con nữa. Những tủi hờn mà bao nhiêu lâu mình cất sâu trong một góc trái tim để giữ bên ngoài gương mặt lạnh băng, bất cần thì nay lại ùa về. Vừa chăm con, vừa giữ cho tinh thần thật vững vàng để vừa làm mẹ, vừa làm cha, làm chỗ dựa là người bạn tâm tình cùng con.

"Tình cũ" của Lê Thành trong phim Người phán xử: Mẹ đơn thân buồn nhất là khi con ốm - Ảnh 2.

Hen là bệnh mạn tính nên việc điều trị khỏi dứt điểm bệnh là rất khó khăn.

Đặc biệt mỗi khi con ốm, con sốt, gắt gỏng, hờn dỗi thì chỉ muốn khóc theo con. Có những lần con bị viêm phế quản kéo dài, lên sốt liên tục cả tuần liền, ôm con vào lòng, tôi chỉ ước gì cơn sốt có thể truyền hết sang mình, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để mong con mau khỏe lại.

Được cái bé Cô Ca rất ngoan, hiểu và thương mẹ. Con quen với việc sống thiếu bố, không bao giờ thắc mắc hay vòi vĩnh gì. Giờ thỉnh thoảng vẫn hay ho hắng, khò khè, nhưng mệt cũng không thấy con khóc, không đòi hỏi. Cũng may mỗi đợt ốm, cũng chỉ mất vài ngày là sức khỏe của con lại tốt lên. Được như vậy cũng phải nhờ con gái nghị lực, chịu khó uống thuốc, chịu khó ăn uống và cũng là nhờ các bác sỹ của tổng đài các bệnh hô hấp 1800 5454 35 luôn đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe cho con.

"Tình cũ" của Lê Thành trong phim Người phán xử: Mẹ đơn thân buồn nhất là khi con ốm - Ảnh 3.

Thuốc thảo dược giúp tăng đề kháng hô hấp, giảm viêm, hết ho, khò khè

Ngoài việc hướng dẫn cho con dùng thuốc thảo dược giúp tăng đề kháng hô hấp, giảm viêm, hết ho, khò khè thì các bác sỹ còn hướng dẫn rất nhiều mẹo hay giúp nâng cao sức khỏe cho con, hướng dẫn từ cách rửa mũi cho con, hạ sốt cho con. Cũng có nhiều khi gọi điện đến tổng đài chỉ để nói chuyện, tâm sự, chia sẻ bớt những mệt mỏi, dù "lẩn thẩn" vậy các chị ấy vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

Có lẽ nhiều người nghĩ làm mẹ đơn thân là "dại". Nhưng cuộc sống vốn luôn có những biến cố không thể lường trước được. Với tôi, đàn ông có thể không cần, nhưng đã có con thì dù có phải vất vả, cực khổ, tủi thân thế nào cũng không được bỏ con ở lại. Dẫu có phải mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong thì cũng hãy ở bên con, cho con một vòng tay để con luôn cảm thấy an toàn, hạnh phúc và bình yên nhất.

Quả thực, mạnh mẽ chưa bao giờ là lựa chọn nhưng nó sẽ là một thái độ sống giúp mẹ con Thùy Dương luôn tìm thấy niềm vui, mỗi ngày.

PV


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngủ đủ 7–8 tiếng nhưng sáng dậy vẫn mệt mỏi: Khi nào cần đi khám?

Ngủ đủ 7–8 tiếng nhưng sáng dậy vẫn mệt mỏi: Khi nào cần đi khám?

Sống khỏe -

GĐXH - Sau một đêm dài ngủ đủ 7–8 tiếng, nhưng thay vì cảm giác tươi mới, bạn lại thức dậy với một cơ thể nặng trĩu, đầu óc mơ hồ và cạn kiệt năng lượng. Nếu tình trạng này diễn ra kéo dài, đó rất có thể là lời cảnh báo ngầm về chất lượng giấc ngủ bị sụt giảm nghiêm trọng hoặc sự xuất hiện của các bệnh lý tiềm ẩn cần được thăm khám kịp thời.

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sau khoảng 7 tháng sử dụng thuốc uống và thuốc tiêm trị rụng tóc không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 39 tuổi xuất hiện khó tiểu, phù toàn thân, tăng 7 kg. Đi khám, chị được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư thứ phát, chức năng thận suy giảm nhanh.

Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Sống khỏe -

GĐXH - Đo huyết áp ngay sau khi uống cà phê, ngồi sai tư thế, dùng vòng bít sai kích cỡ hay chỉ đo một lần rồi kết luận... là những lỗi rất phổ biến khiến kết quả đo huyết áp tại nhà sai lệch. Việc nắm vững quy trình đo chuẩn xác sẽ giúp người dân theo dõi sức khỏe tim mạch hiệu quả và cung cấp dữ liệu tin cậy cho bác sĩ.

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Sống khỏe -

GĐXH - Thống kê từ Bệnh viện K cho thấy, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 ca mắc mới và 10.000 ca tử vong vì ung thư vú mỗi năm. Đáng lo ngại, hơn 60% bệnh nhân chỉ tới khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV), khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt khoảng 74%, thấp hơn đáng kể so với các nước phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.