Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt

| Bốn phương

Màn tỏ tình lãng mạn với nến và hoa của chàng trai trẻ bỗng tan thành mây khói khi cô gái được tỏ tình hất thẳng xô nước khiến ạnh ướt sũng như chuột lụt.

Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 1

Vào khoảng hơn 21h tối qua (13/10), một chàng trai người Trung Quốc đã rất công phu khi xếp hình trái tim với dòng chữ "I Love You" tại sân trường đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, thành phố Thượng Hải để thể hiện tình cảm với cô gái anh thầm yêu.

Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 2

Màn tỏ tình này cũng được rất nhiều người chú ý và hưởng ứng. Cảm động trước hành động của chàng trai,bác bảo vệ trong trường đã tình nguyện giúp anh chàng chuẩn bị.

Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 3
Hình trái tim đẹp long lanh được xếp bằng hoa và nến.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 4
Dáng vẻ thư sinh với gương mặt đầy lo lắng, hồi hộp của chàng trai khi ngồi chờ người trong mộng tiến đến.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 5
Màn tỏ tình thu hút được sự chú ý của rất nhiều sinh viên trong trường.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 6
Anh chàng có chút bối rối khi đứng trước người mình thầm yêu.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 7
Thế nhưng, đáp lại màn tỏ tình lãng mạn, cô gái này không ngần ngại mà hất thẳng xô nước lạnh khiến chàng trai ướt như chuột lụt.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 8
Chàng trai ngơ ngác, bất ngờ trước hành động của cô gái.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 9
Trong phút chốc, cảnh tượng lãng mạn bị phá vỡ.
Tỏ tình lãng mạn, chàng trai bị hất nguyên xô nước vào mặt 10
Nến và hoa bị hất tung, tan nát trên nền đất.
 
 Theo Trí Thức Trẻ/Kênh 14
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.