Toàn cảnh hiện trường vụ khủng bố đẫm máu tòa soạn báo ở Paris
Cả nước Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh cao sau khi 3 tay súng xả súng kinh hoàng vào tòa soạn của tờ tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris chiều 7/1, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Cảnh sát di dời 1 nạn nhân trên cáng tại hiện trường vụ xả súng.
Một thành viên của giới truyền thông giơ hình ảnh trang nhất của Charlie Hebdo, trên đó có bức tranh biếm họa của tác giả người Pháp Michel Houellebecq, gần văn phòng tòa soạn của tuần báo châm biếm này.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tại hiện trường sau vụ xả súng nhằm vào tòa báo Charlie Hebdo.
Tổng thống Pháp Francois Hollande đến hiện trường sau vụ xả súng kinh hoàng.
Các nhân viên cứu hộ và cứu hỏa tập trung rất đông trước văn phòng tòa soạn của tuần báo châm biếm ở Paris.
Con đường phía trước toàn soạn bị xả súng ở Paris hôm 7/1.
Tổng thống Hollande tiếp cận hiện trường vụ việc và sau đó tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp.
Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ xả súng.
Benoit Bringer, một nhân chứng nói với kênh truyền hình Pháp Itele rằng: “Hai người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen đã xông vào tòa nhà với khẩu Kalashnikov. Chỉ vài phút sau, chúng tôi nghe thấy nhiều loạt đạn vang lên”.
Một lỗ đạn trên cửa kính tại hiện trường.

Nạn nhân Bernard Maris, một nhà kinh tế và nhà văn, là 1 trong những người có mặt tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo hôm 7/1 và đã thiệt mạng trong vụ xả súng.

4 nhà báo thuộc tòa báo châm biếm tại Paris được cho là đã bị giết trong vụ tấn công, đã được truyền thông Pháp nêu tên, gồm biên tập viên tạp chí và người chuyên vẽ tranh biếm họa, Stéphane Charbonnier, hay Charb và 3 người vẽ tranh biếm họa khác là Cabu, Georges Wolinski và Bernard Verlhac, hay còn gọi là Tignous.
Theo Lao động