Tôi bị bạn gái "cắm sừng" tới hai lần

| Tâm sự

Thời gian tôi đi làm ở nước ngoài, em đã đến với người con trai khác.

Chúng tôi quen nhau khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Nhà tôi khá giả, nhà em hơi khó khăn khi cha mẹ làm nghề nông nuôi 4 chị em ăn học. Tôi yêu em, thấy em là người con gái mình muốn được cưới làm vợ. Tôi muốn lo cho em có cuộc sống hạnh phúc, vì vậy quyết định đi nước ngoài làm việc 3 năm để có kinh tế vững chắc rồi cưới em. Thời gian ở xa, tôi luôn nhớ về em, liên tục quan tâm để em không cảm thấy buồn. Ở bên đó cũng có cám dỗ nhưng tôi tránh hết, không làm gì khiến em phải suy nghĩ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vậy mà khi tôi đi được hai năm, em đã quen người con trai khác. Em xin lỗi, mong tôi tha thứ, vì xa tôi mà người kia lại tấn công liên tục nên em đã xiêu lòng. Tôi hiểu và thông cảm với em nên đã tha thứ. Tình yêu tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn. Rồi cũng hết 3 năm, đến ngày tôi về nước. Chúng tôi vui khi được đoàn tụ sau nhiều tháng ngày xa cách. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại phát hiện hóa ra em vẫn còn quan hệ với người đó. Tôi thất vọng, chán chường, sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi phải làm sao đây, nói rõ với em hay cứ âm thầm rời xa em? Tôi thấy mệt mỏi với tình yêu này khi bị lừa dối đến 2 lần.

Theo Nam (Ngoisaonet)

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.