Tôi cặp bồ với bạn của chồng, vừa yêu vừa thấy có lỗi

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi ngưỡng mộ bạn chồng vì anh ta biết trân trọng tôi. Và tôi đã sa vào mối tình tội lỗi với người bạn của chồng với thái độ hoàn toàn tự nguyện.

Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên kinh doanh bất động sản. Do hai bên nội, ngoại đều ở quê nên sau khi sinh con, tôi đành phải ở nhà chăm con vì không dám giao con cho người giúp việc.

Cũng chính vì tôi tình nguyện không tiếp tục đi làm, ở nhà chăm con nên lâu dần bị chồng coi thường. Mặc dù chồng tôi không phải là người keo kiệt nhưng vì sợ vợ không kiếm ra tiền, không biết xót của, tiêu vung chí mạng nên hàng tháng anh ta chỉ đưa cho tôi một khoản tiền sữa, tiền chợ đủ dùng, sau đó còn bắt vợ lập một cuốn sổ chi tiêu để kiểm soát hàng tháng.

Tôi cặp bồ với bạn của chồng, vừa yêu vừa thấy có lỗi - Ảnh 1.

Tôi đã sa vào mối tình tội lỗi với người bạn của chồng với thái độ hoàn toàn tự nguyện. Ảnh minh họa


Biết được chuyện này, anh Lâm, bạn của chồng tôi luôn miệng nói: "Chồng em làm thế là không được. Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom. Nhà anh có bao nhiêu tiền đưa hết vợ giữ"; "Thằng Tùng nhà em chỉ khôn nhà dại chợ. Ra ngoài tiêu vung, về nhà lại keo kiệt với vợ con"…

Vì công ty của anh Lâm làm cách nhà tôi không xa nên thi thoảng anh lại ghé qua nhà tôi chơi. Lần nào đến nhà tôi mà không có chồng tôi ở nhà là anh lại buột miệng: "Anh mà có vợ đẹp như thằng Tùng, đi đâu anh cũng lôi đi để khoe"…

Tôi không biết được khi Lâm nói ra những điều này có dụng ý gì hay không, hay chỉ đơn giản là vô tình chê trách thằng bạn thân. Nhưng với tôi, những lời nói của anh lại vô cùng quan trọng và là động lực giúp tôi tự tin ở chính mình. Tôi ngưỡng mộ bạn của chồng vì anh ta biết trân trọng tôi. Và tôi đã sa vào mối tình tội lỗi với người bạn của chồng với thái độ hoàn toàn tự nguyện.

Kể từ khi bước chân vào cuộc tình vụng trộm, cả tôi và Lâm đều như bị say nắng. Mẹ của tôi là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của con gái mình. Bà đã ngồi phân tích với tôi không biết bao nhiêu lần rằng rất thông cảm với sự tủi thân, khao khát tình cảm của tôi. Nhưng cuộc tình của tôi không có tương lai vì Lâm cũng đã có gia đình. Hơn nữa, Lâm lại là bạn của Tùng. Nếu chuyện vỡ lở thì cả tôi và Lâm đều khó nhìn mặt bạn bè. Và còn vợ con Lâm nữa, tôi sẽ không biết phải sượng mặt đến thế nào nếu cô ấy biết chuyện bởi trước đây chúng tôi từng coi nhau như chị em, tôi coi con của vợ chồng Lâm như con mình. 

Tôi đã nghĩ nhiều về những lời mẹ khuyên nhủ. Mỗi lần đi khách sạn với Lâm về, tôi lại cảm thấy có lỗi với chồng con của mình, với vợ con của Lâm. Nhiều đêm tôi đã đem chồng và người tình lên bàn cân và cay đắng nhận ra rằng tôi có thể bỏ chồng, nhưng không dễ chia tay Lâm. Tôi biết phải làm sao?

Mai Hương

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.