Tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ lại mời anh hàng xóm cùng ăn cơm

| Tâm sự

Đưa bạn trai về chơi nhà, không ngờ bố mẹ tôi lại giữ anh hàng xóm ở lại ăn cơm. Suốt cả buổi, bạn trai của tôi như là người thừa trong mắt bố mẹ.

Tôi và T yêu nhau hơn 1 năm, đến khi anh ấy có ý định cưới thì tôi mới chính thức thông báo tin vui với bố mẹ. Khi biết tôi có bạn trai, bố mẹ rất quan tâm. Hỏi han về công việc, quê quán, thu nhập, thậm chí còn phải gửi hình cho bố mẹ xem.

Nói chuyện điện thoại với bố mẹ hơn 1 tiếng đồng hồ, với mong muốn được người thân ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nào ngờ mẹ tôi bảo: "Tưởng con lấy chồng xa thì sẽ tìm được người tốt đẹp để lấy, đằng này thua mấy anh trai làng. Bỏ ngay, về quê lấy chồng cho gần với bố mẹ".

Dù bị bố mẹ ngăn cản rất nhiều nhưng tôi vẫn chung tình với bạn trai và quyết lấy bằng được. Nếu bố mẹ không đồng ý cho cưới, tôi sẽ sinh con xong mới về quê. Trước sự cứng nhắc của con gái, mẹ tôi buộc phải xuống thang và đồng ý để tôi đưa bạn trai về chơi nhà.

Tuần vừa rồi, tôi đưa T về nhà chơi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có anh H người cùng làng, hơn tôi vài tuổi cũng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Trước kia anh H làm việc ở thành phố nhưng hiện tại đã chuyển xưởng sản xuất hàng may mặc về quê. Nghe nói xưởng của anh ấy đang tạo công ăn việc làm cho vài chục bà con trong làng.

Nói chuyện 1 lúc, anh H định về thì bố mẹ tôi nhiệt tình mời ở lại dùng cơm. Có lẽ anh ấy khá thân thiết với bố mẹ tôi nên cũng vui vẻ ở lại và còn xuống bếp nấu nướng với bố tôi.

Trong khi anh H chặt thịt gà, thái nem thoăn thoắt thì bạn trai tôi ngồi bấm điện thoại. Mỗi lần nhờ T làm việc gì cũng phải hướng dẫn từng li từng tí như trẻ con.

Trong bữa ăn, tôi để ý phong cách nói chuyện của anh H rất lễ phép, khôn khéo, đối đáp đâu ra đấy. Còn bạn trai tôi không được lanh lợi hoạt bát, đôi lúc tôi phải nói chen vào để giải vây.

Trước khi tôi quay trở lại thành phố, mẹ kéo tôi ra góc vườn và nói vài câu. Lâu nay bố mẹ muốn kéo tôi về quê và làm mai cho anh H. Anh ấy cũng rất ưng tôi. Nếu tôi muốn có tương lai tốt và được sống gần bố mẹ thì hãy về quê lấy chồng. Còn cứ cố bám lấy người bạn trai chẳng có tài cán gì như T, sau này khổ đừng than phiền bố mẹ nửa lời.

Là người trong cuộc và đang còn nặng tình với T, tôi thật sự không biết đâu là người đàn ông đáng để lấy làm chồng. Theo mọi người, tôi nên chọn ai để có tương lai hạnh phúc đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.