Tôi tha thứ cho người vợ đã cắm sừng mình nhưng gia đình tôi thì không

| Tâm sự

Vợ cũ và tôi vừa mới quay lại với nhau sau một giai đoạn vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã cãi cọ rồi chia tay sau khi tôi phát hiện ra cô ấy chat sex với một người đàn ông...

... gửi ảnh nhạy cảm của cô ấy trong phòng tắm gần như không mặc gì với đủ loại tư thế cho hắn xem và có đoạn chat chứng tỏ họ đã lên giường với nhau.

Tôi tha thứ cho người vợ đã cắm sừng mình nhưng gia đình tôi thì không - Ảnh 1.


Đó là giai đoạn tôi không bao giờ muốn nhắc tới nữa trong cuộc đời, kể từ khi phát hiện cô ấy phản bội, đến khi dằn vặt nhau, chia tay và tôi rơi tự do sau chia tay.

Để đi đến được ngày hôm nay, khi có thể cùng nhau quay về làm lại từ đầu thật sự là quá khó. Cô ấy tất nhiên là đã sai, nhưng trong chuyện ấy có một phần lỗi của tôi đã quá tham công việc mà bỏ bê cô ấy. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ quay về như cũ, như chưa bao giờ có điều khủng khiếp ấy xảy ra.

Nhưng sai lầm của tôi là khi xảy ra chuyện đã cho gia đình biết, mọi chi tiết về sự phản bội của vợ. Tôi cho bố mẹ tôi và cả bố mẹ cô ấy xem ảnh, xem những đoạn chat. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mình lại muốn làm lớn chuyện như vậy, tôi cần tìm kiếm một chỗ dựa, một đồng minh, tôi nghĩ gia đình sẽ bảo vệ tôi và chỉ trích cô ấy. Họ đúng là đã làm như vậy, hơn cả mong đợi của tôi, bây giờ không ai trong gia đình tôi muốn tha thứ cho vợ tôi cả.

Mọi người đều nghĩ rằng tôi điên mới để vợ quay về sau ngần ấy chuyện cô ấy đã gây ra. Bố mẹ gọi vợ tôi là lăng loàn và họ không chấp nhận người con dâu như thế. Nhưng chúng tôi đã có một con chung, cháu 5 tuổi, nó phải làm sao nếu bố mẹ chia tay?

Từ khi vợ chồng tôi quay về với nhau, gia đình nhỏ bé của tôi ổn. Quan hệ vợ chồng tốt đẹp, chuyện trên giường cũng tốt, cô ấy quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn như muốn bù đắp cho tôi. Nhưng bố mẹ tôi cấm cửa con dâu, không cho cô ấy tham gia bất cứ sự kiện nào của gia đình, giỗ chạp, sinh nhật, tụ tập cuối tuần, vợ tôi không bao giờ được chào đón và cô ấy cũng không muốn đến. Nếu vô tình đôi bên có gặp nhau, bố mẹ, anh em nhà tôi cũng không nói chuyện với vợ tôi, coi cô ấy như vô hình. Tôi cảm thấy rất buồn khi gia đình tôi trở nên như vậy, làm sao để xóa bỏ sự căng thẳng này?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.