Tôi yêu đồng nghiệp khi đã có chồng con đề huề, gia đình hạnh phúc

| Tâm sự

GiadinhNet - Sự quan tâm, cuốn hút đầy nam tính của anh đồng nghiệp khiến tôi phản bội chồng con để ngã vào vòng tay anh ấy.

Tôi yêu bạn của vợ, biết sai nhưng không thể nào dứt ra đượcTôi yêu bạn của vợ, biết sai nhưng không thể nào dứt ra được

GiadinhNet - Một lần cùng đi giải quyết công việc, cô bạn thân xinh đẹp của vợ đã ôm chầm và thủ thỉ lời ao ước có người tình như tôi…

Tôi năm nay 28 tuổi, đã có gia đình với con nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi đầy đủ, hạnh phúc. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, anh ấy rất quan tâm, yêu thương vợ con. Công việc của chồng tôi lương cao nhưng lại rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa.

Hai vợ chồng tôi cũng khá hòa hợp, hiểu nhau. Nhiều lúc gặp gỡ những người bạn trắc trở chuyện chồng con hay lận đận mưu sinh… Tôi lại thấy mình thật may mắn, hạnh phúc vì không bị vất vả mà lại được chồng yêu chiều, con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Tôi làm trong một công ty liên doanh, mức lương cũng rất khá. Trong công việc, tôi cũng cố gắng hết sức mình để sắc suất vị trí ở công ty, bởi tính cạnh tranh ở môi trường làm việc với người nước ngoài là rất cao.

Không thiếu thốn về tiền bạc, hạnh phúc, vậy mà tôi đã sa ngã vào vòng tay người khác. Đó là sếp tôi của tôi, anh ấy là trưởng phòng đã giúp đỡ, kèm cặp tôi rất nhiều trong công việc. Có thể nói, tôi có được vị trí ổn định, lương cao suốt mấy năm qua cũng là nhờ sự chỉ bảo, có cả ưu ái của anh ấy dành cho tôi.

Tôi từ say nắng, thầm thương trộm nhớ anh ấy bởi ngoài công việc, anh trưởng phòng của tôi cũng là người đặc biệt quan tâm đến tôi, nhất là tinh tế trong nắm bắt cảm xúc của tôi để động viên, khích lệ. Mới đầu tôi luôn giữ khoảng cách, nhưng rồi tôi như bị cuốn hút bởi sự điển trai, nam tính của anh ấy.

Tôi yêu đồng nghiệp khi đã có chồng con đề huề, gia đình hạnh phúc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mỗi khi làm việc cùng anh ấy, tôi cảm giác thư thái, an bình cho dù công việc luôn tất bật. Anh ấy còn khen ngợi tôi có bộ váy mới thật đẹp, mùi nước hoa thơm quyến rũ… những điều nhỏ đó thôi chồng tôi lâu nay ít khi thổ lộ. Anh ấy cũng âm thầm giúp đỡ tôi khi gặp bế tắc trong công việc của anh ấy. Thời gian làm việc cả ngày còn lâu hơn cả gặp chồng con nên tôi ngày càng rung động trước sự cuốn hút của anh trưởng phòng.

Điều tôi không mong muốn rốt cuộc cũng đã xảy ra. Cách đây 3 tháng, chồng tôi thông báo sẽ đi công tác nước ngoài một tháng, tôi buồn không nói nên lời. Những chuyến đi khác tôi cảm thấy bình thường, nhưng lần này lại khác, đúng cái tháng có ngày kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật của tôi…

Kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi gọi điện động viên tôi. Còn ngày sinh nhật tôi, anh ấy gửi tin nhắn chúc mừng: "Chúc mừng sinh nhật vợ. Em muốn quà gì thì mua hộ anh nhé, khi nào về anh mua quà tặng em sau". Tôi đọc tin nhắn mà nước mắt trào ra, tôi buồn cả ngày hôm đó. Đúng lúc tôi cô đơn, anh trưởng phòng xuất hiện và chúc mừng tôi, anh ấy còn đặt một bó hoa hồng thật đẹp gửi đến tôi trong sự ngỡ ngàng.

Tối hôm đó, tôi đã nhận lời mời ăn tối của anh ấy, một buổi tối đầy lãng mạn và kết thúc là trong vòng tay của người đàn ông mà tôi đã phải kìm nén tình cảm bấy lâu nay. Những ngày tiếp sau, tôi như kẻ mất ý chí khi tiếp tục lén lút với người tình mới.

Ngày chồng tôi trở về, tôi ôm trầm anh ấy mà khóc nức nở, nước mắt của một kẻ có lỗi mà không dám nói ra. Chồng tôi vỗ về an ủi, lại càng khiến tôi đau lòng hơn. Tôi đã tự hứa sẽ trở về với gia đình, nhưng mỗi đến công ty, nhìn thấy anh trưởng phòng, tôi lại mềm lòng. Tôi đã vướng vào mối tình công sở theo đúng nghĩa.

Tôi đã yếu đuối, hèn nhát không dứt nổi mối tình ngang trái với sếp nhưng lại luôn thấy hối hận khi ở bên gia đình. Bây giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh ngang trái này?

(NgocLee...@gmail.com)

Tôi chán vợ rồi, tại sao tôi làm gì cũng không vừa lòng cô ấy?Tôi chán vợ rồi, tại sao tôi làm gì cũng không vừa lòng cô ấy?

GiadinhNet - Vợ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chê tôi lương thấp và hay nói những câu phũ phàng làm tôi chán nản.



Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.